
Đan viện còn có tên gọi khác như Đan viện Châu Sơn, nhà thờ Châu Sơn, nhà thờ Gạch nằm ở xã Phú Sơn (Ninh Bình). Nơi đây được khởi công xây dựng năm 1936 và là một đan viện chuyên về chiêm niệm của Dòng Xitô.
Đan viện tọa lạc trên khu đất rộng gần 10 ha với nhiều công trình như thánh đường Đan viện Châu Sơn, dòng tu, vườn cầu nguyện Fatima (vườn Fatima), giếng cổ, nhiều tiểu cảnh... Trong đó, thánh đường cổ kính là điểm nhấn thu hút nhất đối với du khách đến đây tham quan.

Tháng 2/1939, thánh đường Đan viện Châu Sơn được xây dựng, mặt tiền hướng về phía mặt trời (hướng Đông). Cha Placido Trương Minh Trạch là một vị linh mục Dòng Xitô người chưa từng học kiến trúc tự nghiên cứu, thiết kế thánh đường này. Ông là một trong những người có công lớn trong việc xây dựng và phát triển đan viện.
Thánh đường được thiết kế theo phong cách Gothic phương Tây, chiều dài 64m, rộng 20m, cao 21m, tường bao quanh dày 0,6m, chỗ có cột dày 1,2m. Công trình được xây dựng bằng phương pháp thủ công, không sử dụng xi măng cốt thép mà dùng hoàn toàn bằng gạch đỏ để xây dựng, không tô trát tạo nên một vẻ đẹp cổ kính.

Để xây dựng thánh đường cộng đoàn đan viện góp phần vào công trình bằng lời cầu nguyện và sức lao động. Các đan sĩ đích thân chẻ đá, nung vôi, đúc gạch… cũng như làm mọi việc khác phục vụ cho công trình.
Theo thiết kế trên thánh đường sẽ xây dựng một tòa tháp chuông cao 60m, nhưng đến hiện tại tháp vẫn dang dở và không bao giờ hoàn thành. Số tiền để xây dựng tòa tháp chuông được nhà dòng dùng ủng hộ bà con xung quanh khu vực chịu ảnh hưởng của nạn đói năm 1945. Nhờ sự giúp đỡ của đan viện, nhiều người đã có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.

Việc giúp đỡ người dân của đan viện đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Tạm dừng xây dựng tháp chuông tuy là một sự dang dở về mặt kiến trúc, nhưng lại trọn vẹn về mặt tinh thần.
Đối với nhiều giáo dân và du khách đến với đan viện thì tháp chuông dang dở không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là biểu tượng cho lòng nhân ái cao cả, minh chứng cho câu nói "Sự dang dở tạo nên sự trọn vẹn của Chúa".

Nằm bên tay phải của thánh đường là vườn Fatima với hình ảnh tượng Đức mẹ Fatima được đặt ở đây hơn 60 năm trước. Năm 2011, kỷ niệm 50 năm tượng đức mẹ được đặt tại nơi này thì đan viện đã quyết định xây dựng vườn Fatima để tạ ơn, ca ngợi Đức mẹ.
Dưới chân tượng Đức mẹ có chum nước thể hiện tình yêu bao la của Đức mẹ. Đây cũng là hình ảnh tượng trưng cho những chum rượu đong đầy không thể thiếu được trong những dịp lễ.

Bên cạnh đó là vườn tiểu cảnh hình trái tim được dựng từ những hàng cây xanh, phía trên hàng cây đỡ 54 hình tròn tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam. Dưới mặt đất là 100 viên đá với hình dáng quả trứng tượng trưng sự tích trăm trứng nở ra trăm con (truyền thuyết con rồng cháu tiên), nguồn gốc, xuất thân của người Việt.
Đan viện Thánh mẫu Châu Sơn ngày nay thu hút rất đông du khách từ mọi miền tổ quốc và quốc tế đến tham quan, khám phá, check in. Nơi đây được ví như châu Âu thu nhỏ giữa lòng Ninh Bình.

Tuy nhiên, nơi đây cũng quy định thời gian mở cửa từ thứ 2 -7 buổi sáng từ 8h-10h30; buổi chiều từ 14h30-16h30, chủ nhật sáng từ 8h-10h, chiều từ 15h30-16h30. Ngoài ra, vào mùa chay (40 ngày trước lễ phục sinh hàng năm) nơi đây không đón khách đến tham quan.




Đan viện là điểm đến chiêm nghiệm, tham quan và khám phá






Nhà thờ Trà Cổ thuộc giáo xứ Trà Cổ, Giáo phận Hải Phòng có địa chỉ tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.