Khi chúng em đi siêu thị, bạn gái đã đưa áo khoác cho em cầm, em cảm thấy khi hẹn hò, con trai cầm áo hộ con gái thì hơi mất nam tính, kiểu “sợ vợ”.

TIN BÀI KHÁC

Em là một người đàn ông đã có người yêu. Em tự nhận mình là một người không giỏi khoản chiều chuộng, quan tâm đến người yêu lắm. Bằng chứng là gần đây hai chúng em có cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ.

Chuyện là thế này chị ạ: khi chúng em đi siêu thị, bạn gái đã đưa áo khoác cho em cầm, em cảm thấy khi hẹn hò, con trai cầm áo hộ con gái thì hơi mất nam tính, kiểu “sợ vợ”. Nhưng người yêu em lại cho rằng, hành động đó là ga lăng và con gái cầm áo hộ con trai là vô duyên.

Em thì chỉ nghĩ, nếu chiều chuộng bạn gái thì chiều chuộng ở những việc khác chứ đến cả việc cầm áo cho người yêu nữa thì cũng hơi quá.

Chị cho em lời khuyên với.

Minh Anh (Lào Cai)

Tư vấn viên chia sẻ:

{keywords}
(ảnh minh họa)

Em đã và đang sống trong thời gian yêu đương rất đẹp của tuổi trẻ. Em tự nhận mình không giỏi trong khoản chiều chuộng, quan tâm đến người yêu.

Bằng chứng mà em đưa ra là các em đi siêu thị mua sắm và người yêu đưa áo khoác cho em cầm. Em cảm thấy việc cầm áo khoác hộ bạn gái khá mất nam tính, em cho rằng, chiều chuộng bạn gái phải ở những việc khác chứ không phải cầm áo cho người yêu.

Chị đồng ý với em rằng chiều chuộng bạn gái có thể ở các việc khác chứ không phải riêng việc cầm áo khoác hộ cô ấy hay cô ấy cầm áo hộ em. Nhưng chị lại không đồng ý với em khi nói rằng hành động nhỏ ấy lại là biểu hiện hiện của việc “sợ vợ”.

Không biết vì lý do gì em lại có quan điểm việc giúp bạn gái cầm một chiếc áo khoác lại mất nam tính. Em sợ mọi người nhìn thấy em cầm áo con gái hay sợ điều gì?

Theo những gì chị biết, hành động giúp đỡ bạn gái mình dù là rất nhỏ như: kéo ghế, cầm áo, mở cửa xe… đều là hành động được nhiều cô gái cho rằng rất ga lăng đấy.

Chị nghĩ, trong tình yêu, cũng như trong cuộc sống, đôi khi những chuyện nhỏ nhặt khiến bản thân không thoải mái sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm. Đáng lẽ lúc này em cần phải quan tâm đến tâm trạng của người yêu em nhiều hơn là quan tâm đến quan điểm, suy nghĩ của những người xung quanh.

Một chiếc áo không chứng minh được bạn nam tính, nữ tính hay bất cứ điều gì. Nhưng một hành động quan tâm, giúp đỡ nhỏ của em sẽ khắc sâu trong tâm trí người con gái em yêu.

Chúc em luôn hạnh phúc.

Chị Ban Mai

Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc sống, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ [email protected] chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn.