- Chỉ trong một giờ, 2 tên cướp đã tấn công người đi đường cướp 3 máy tính xách tay. Khi bị công an truy đuổi, chúng giật súng rồi bắn lại.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào sáng 5/9 tại địa bàn P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM khiến nhiều người đi đường khiếp đảm. Đến chiều cùng ngày, 2 tên cướp liều lĩnh là Lê Văn Tính (SN 1992) và Đặng Như Ý (SN 1993, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đã bị bắt giữ. Công an Q.9, TP.HCM đã tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng đang truy tìm tên cướp còn lại ẩn náu dưới cống thoát nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng ngày 5/9, Tính điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter BKS 85B1-017.36 chở Ý lưu thông trên đường Lê Văn Việt thuộc địa bàn Q.9 để giật túi xách của người đi đường. Chưa đầy 30 phút, 2 tên cướp liều lĩnh này đã chiếm đoạt được 2 máy tính xách tay của người đi đường tại khu vực P.Tân Phú và P.Hiệp Phú.

Tiếp đó, Tính và Ý đi xe đến đường Lã Xuân Oai, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9 để tiếp tục gây án. Tại đây chúng giật túi xách của anh Nguyễn Đoàn Quý rồi tẩu thoát ra hướng đường Lê Văn Việt, Q.9. Lúc này  anh Quý truy hô và đuổi theo sau. Khi đuổi kịp 2 tên cướp, anh Quý bị tên Ý ngồi sau đạp ngã xuống đường phải nhập viện quận 9 cấp cứu.

Trên đường tuần tra, tổ công tác của đội CSGT – Trật tự phản ứng nhanh, công an Q.9 đã phát hiện và tổ chức truy đuổi; đồng thời thông báo cho công an P.Tăng Nhơn Phú A hỗ trợ khi chúng tẩu thoát về địa bàn này.

Nhận được tin, đại úy Nguyễn Hữu Phúc - quyền trưởng công An P.Tăng Nhơn Phú A cùng 3 cán bộ chiến sĩ nhập cuộc truy bắt 2 tên cướp. Lúc này tên Ý ngồi sau vung dao chống trả, làm đại úy Đào Khánh Nam bị thương ở vai. Lực lượng truy đuổi đã nổ hàng loạt súng chỉ thiên nhưng 2 tên cướp vẫn ngoan cố tháo chạy.

Chống trả đến cùng nhưng không thoát

Đến khu vực chợ Nhỏ (thuộc P.Tăng Nhơn Phú A) tổ công tác đã đuổi kịp, đạp ngã xe 2 tên cướp. Tại đây tên Tính bị khống chế, bắt giữ.

Còn tên Ý vẫn cố tình chống trả, hắn vật lộn với đại úy Đặng Thanh Tâm (phó trưởng công an P.Tăng Nhơn Phú A) để tìm đường thoát thân; lúc này đại úy Phúc lao vào hỗ trợ, khống chế; tên Ý giật được súng gí vào bụng anh Phúc bóp cò. Rất may do súng kẹt đạn, nên không xảy ra thương vong.


Đối tượng Lê Văn Tính tại cơ quan công an.

Tên Ý vùng vẫy thoát ra được, đại úy Tâm liền đuổi theo liền bị Ý rút dao chém trọng  thương, rồi hắn chui xuống cống thoát nước ẩn nấp.

Lúc này hàng chục cảnh sát đã được huy động đến hiện trường, chui vào cống nước truy tìm tên cướp nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Đến 14h chiều cùng ngày, khi tuần tra địa bàn, tổ bảo vệ của P.Hiệp Phú, Q.9 phát hiện tên Ý đi lang thang trên đường; nghi ngờ là tên cướp đang lẩn trốn nên tổ chức vây bắt. Tên Ý nhặt đá chống trả và bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng bị khống chế.

Chiều 5/9 trao đổi với P.V VietNamNet, Trung tá Trịnh Văn Sâm - đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an Q.9 xác nhận, có 2 cảnh sát và 2 người dân bị thương trong vụ việc này. Trung tá Sâm còn cho biết thêm, hiện công an Q.9 đang điều tra, xử lý Lê Văn Tính và Đặng Như Ý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

·        Đàm Đệ