Tối 29/6 (giờ địa phương) tại Thủ đô Berlin (Đức), Ban liên lạc Người Việt tại châu Âu “Vì biển đảo Việt Nam” đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết và vẽ “Vì biển đảo quê hương” dành cho người Việt Nam và người gốc Việt ở nước ngoài.

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện tình yêu, sự gắn bó với quê hương, đặc biệt là biển đảo Việt Nam; nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo; thúc đẩy tinh thần sáng tạo nghệ thuật và văn hóa trong cộng đồng người Việt xa quê. Đặc biệt, cuộc thi còn lan tỏa văn hóa, ngôn ngữ Việt để bà con kiều bào tăng cường khả năng nói tiếng Việt. 

W-2b4581b4 1ac2 4777 8137 c6fc741c7d95.jpg
Cuộc thi viết và vẽ “Vì biển đảo quê hương” dành cho người Việt Nam và người gốc Việt ở nước ngoài.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại sứ Việt Nam tại Đức - Vũ Quang Minh khẳng định, cuộc thi là sáng kiến có ý nghĩa, là món quà tinh thần vô giá gửi tặng các chiến sỹ hải quân, vì cuộc thi đã giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nhắc nhở tinh thần trách nhiệm, nhất là của thế hệ trẻ Việt Nam, đối với quê hương, chủ quyền biển đảo.

Cuộc thi viết, vẽ “Về biển đảo quê hương” được Ban giám khảo đánh giá là có tầm nhìn và tinh thần đổi mới trong lan tỏa tình yêu quê hương, biển đảo tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài, là một sáng kiến có giá trị về văn hoá, lịch sử và giáo dục, nhất là đối với thế hệ người Việt trẻ ở nước ngoài.

Ban tổ chức đã trao 3 Giải Nhất (không có giải Đặc biệt) và phần thưởng trị giá 500 Euro cho tác phẩm văn xuôi “Chiếc vali của ông nội” của em Đỗ Khánh Linh, 17 tuổi ở Israel, tác phẩm thơ “Những người lính đảo” của anh Phạm Tuấn Anh ở Ba Lan và tác phẩm tranh “Biển đảo Việt Nam” của anh Nguyễn Duy Đạt ở Pháp.

Ban tổ chức cũng đã trao 3 Giải Ba, 3 Giải Nhì và 23 Giải Khuyến khích.