-  Men theo con đường làng quanh co, chúng tôi tìm đến túp lều tranh của cụ bà Đoàn Thị Lập (cụ Luân), 79 tuổi, ở thôn Xuân Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

TIN BÀI KHÁC

Tuổi già đơn độc

Được một tình nguyện viên trong hội tự thiện Phú Ninh dẫn đường, chúng tôi không khó để tìm ra ngôi nhà của cụ Lập.

Nói là nhà cho “oai” chứ thật ra đó chỉ là một túp lều rách nát được dựng tạm bợ bằng vài tấm mành tre và lợp bằng tấm bạc cũng không được lành lặn. Nó tồi tàn đến mức không có nổi được một cánh cửa, nhưng mà cửa ngõ để mà làm gì khi trong túp lều ấy không có nổi một thứ gì đáng giá.

Một cái chõng tre đã gãy vạt, một cái thùng sơn đựng nước mưa, hai cái xoong, một cái ấm cũ kỹ và một túp lều tranh rách nát là tất cả những gì cụ Lập đang có…

Đang lom khom trong bếp, thấy có khách vào nhà, cụ Lập mặt mày lấm lem chạy ra hỏi: “Các cháu ở mô tới ri?”. Rồi khi nghe chúng tôi hỏi thăm, cụ ngậm ngùi kể về cuộc đời khốn khổ của mình trong những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, nhăn nheo đầy những vết chân chim…

Sinh ra trong một gia đình nghèo, năm 21 tuổi cụ lấy chồng cùng quê rồi lần lượt sinh được ba người con, một trai, hai gái. Thế nhưng số phận thật trớ treo khi chồng cụ mất sớm để lại gánh nặng mưu sinh lên đôi vai còm cõi của cụ…

Chạy ngược chạy xuôi kiếm ăn khắp nơi cuối cùng cũng nuôi được các con trưởng thành và dựng vợ gả chồng cho chúng. Thế nhưng cuộc sống của các con cụ cũng chật vật chạy ăn từng bữa nên không thể giúp đỡ được cho mẹ nhiều.

{keywords}

Cụ Lập trong "căn nhà" tàn của mình

Năm nay đã gần bước sang tuổi 80, ở cái tuổi này lẽ ra phải được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già bên con cháu. Thế nhưng ngày qua ngày vẫn chỉ có mình cụ cô độc trong túp lều rách bươm nằm giữa bãi đất trống không một bóng người qua lại.

Hằng đêm những căn bệnh tuổi già cứ hành hạ mãi, mỗi lần như thế cụ chỉ biết cắn răng chịu đựng và thầm trách than ông trời vì đã đối xử quá bất công với mình.

Cần lắm sự sẻ chia

Trưa đứng bóng, cái nắng tháng 2 không mấy chói chang nhưng cũng đủ xuyên qua những tấm phên tre làm không khí trong túp lều trở nên oi bức, ngột ngạt đến khó tả.

Có tận mắt chứng kiến thì mới thấy hết được hoàn cảnh sống khắt nghiệt mà cụ Lập đang phải chịu đựng. Càng xót xa hơn khi tận mắt chứng kiến cụ Lập với thân hình chỉ còn da bọc xương, tóc tai bù xù, chân tay đen ngoằm và đôi mắt đục ngầu như thiếu ăn mất ngủ đã lâu khiến chúng tôi không sao kìm được nước mắt.

Giờ chia tay, chúng tôi xin cụ tấm hình để đăng báo nhưng nâng máy ảnh lên rồi lại hạ xuống cả chục lần mà tôi vẫn không sao chụp được bởi quá đỗi xúc động khi cụ cứ mãi chấp tay lạy và van xin chúng tôi hãy giúp cụ không còn phải sống trong cảnh đói khát này nữa…

Trao đổi với chúng tôi anh Nguyễn Minh Vương, chủ tịch hội Đồng Hương Phú Ninh chia sẻ: “Có lẽ ở cái thôn này thì hoàn cảnh của cụ Lập là đáng thương nhất! Tuổi cao, sức yếu nhưng hằng ngày cụ vẫn phải đi hái rau, nhặt củi để tự lo miếng ăn cho mình…

Mặc dù thời gian qua chúng tôi cũng đã quan tâm, giúp đỡ nhiều nhưng vẫn không thể nào xóa hết được sự vất vả, khốn khổ của cụ. Mong sao qua báo VietNamNet sẽ có nhiều tổ chức, các nhân giúp đỡ cho cụ Lập được sống những ngày cuối đời an nhàn như bao cụ già bình thường khác”.

Hà Nam

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp cụ Đoàn Thị Lập (cụ Luân), trú tổ 7, thôn Xuân Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Hoặc liên hệ với nhóm tự thiện hội đồng hương Phú Ninh. Sđt: 0935407560 (anh Nguyễn Minh Vương).

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ cụ Đoàn Thị Lập ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]