- Nhiều lúc em cũng nghĩ đến chuyện yêu và lấy một người đàn ông, nhưng bố mẹ lo lắng, có vẻ không đồng tình.

TIN BÀI KHÁC

Em năm nay 23 tuổi, nhưng đã mắc căn bệnh về máu được 7 năm nay rồi.

Căn bệnh của em hiện tại chưa có thuốc chữa khỏi. Nhờ sự động viên an ủi của bố mẹ và người thân, em đã vượt qua mọi đau đớn để sống tiếp

Thực ra, nhiều lúc em cũng nghĩ đến chuyện yêu và lấy một người đàn ông, nhưng bố mẹ lo lắng, có vẻ không đồng tình.

Chị ơi, nhiều người bị bệnh như em, họ có sức đề kháng tốt, vẫn có thể lấy chồng, sinh con. Em muốn có một tương lai như vậy. Muốn được yêu thương và muốn có hạnh phúc của riêng mình

Em từng có người yêu, hồi em mới bị bệnh anh ấy thường xuyên ở bên cạnh động viên, rồi bệnh em ngày càng nặng thêm, anh ấy đã rời bỏ em. Sau đấy cũng có những người đàn ông khác đến, nhưng biết được căn bệnh của em họ lại rời xa. Đến giờ em đã không còn đủ tự tin để bắt đầu nữa. Em luôn trong tâm trạng giằng xé giữa mong muốn của bản thân và lo lắng về bệnh tật.

Em sợ khi lấy chồng, liệu chồng có hiểu, rồi gia đình chồng có thông cảm cho em, có nghĩ em là người lười biếng, thích ăn bám…

Em thương bố mẹ đã nuôi nấng, lo lắng cho em, giờ còn lo chữa bệnh cho em nữa. Em muốn mình sống thật hạnh phúc để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục ấy. Nhưng liệu có ai dám yêu một người bệnh, thường xuyên phải đến bệnh viện như em không?

Em không muốn phải đau khổ và buồn lòng mãi như vậy.

Bích Ngọc (TP.Hồ Chí Minh)

Tư vấn viên chia sẻ:

{keywords}
(ảnh minh họa)

Em gái Bích Ngọc thân mến, chị đã nhận được những dòng thư chia sẻ rất chân thành và đầy xúc động từ phía em.

Chị hiểu, một cô gái đang tuổi xuân phơi phới, bỗng nhiên mắc bệnh sẽ có những thiệt thòi như thế nào so với các bạn cùng trang lứa.

Chị cũng biết, đối với người mắc bệnh, dù là bất cứ căn bệnh gì họ luôn nghĩ tình yêu là một thứ xa vời. Nhưng thực tế, ông trời lấy đi sức khỏe vốn có của em thì sẽ bù đắp lại cho em thứ khác mà nhiều người ước ao. Ví như tình cảm của bố mẹ, của bạn bè, của những người thân quanh em.

Điều đáng mừng là bản thân em luôn kiên trì chiến đấu với bệnh tật và chính em cũng nói rằng: “nhiều người bị bệnh như em, họ vẫn có thể lấy chồng, sinh con”. Và “em muốn có một tương lai như vậy, em muốn có hạnh phúc của riêng mình”. Nhưng em lại sợ người đàn ông đến với em không thông cảm được với căn bệnh của em.

Có điều này chị muốn nhắc, đối với những tình cảm nam nữ trước đây, nguyên nhân chia tay của các em, chưa hẳn đã là do bệnh tật. Tuổi trẻ thường nông nổi, có thể xa nhau vì bất cứ lý do gì, dù rất nhỏ. Hơn nữa, em cũng đừng nghĩ quá nhiều đến tương lai. Bởi tình yêu phải đến từ từ, không thể quá vội vàng đâu em. Sau này, khi người đàn ông đến bên cạnh và nói rằng anh ấy yêu em, hẳn anh ấy sẽ thông cảm và chia sẻ những khó khăn lớn nhỏ trong cuộc sống với em.

Trên thế giới từng có người mắc bệnh ung thư mà bằng liệu pháp tâm lý đã qua khỏi, hay như ở Việt Nam thôi, vận động viên đoạt Huy chương vàng trên đường chạy marathon 42km, Sea Games năm 2013 chẳng cũng từng bị tim bẩm sinh hay sao? Em biết không, những người biết vượt qua số phận và tự tìm hạnh phúc chắc chắc sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.

Chị đã từng nghe câu danh ngôn như sau: “hiện tại chưa hạnh phúc bởi nó đang bận đi tìm con đường tắt nhanh nhất để đến với bạn”. Đừng nản chí cũng đừng thôi hy vọng vào tương lai sau này em nhé.

Chị Ban Mai

Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc sống, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ [email protected] chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn.