Khi "lão làng" trong ngành công nghệ thông tin Christina Teo bước sang tuổi 40, cô quyết định rằng mình cần phải học cách nói chuyện không liên quan tới kinh doanh. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là Christina muốn tìm một người chồng.



Cũng với quyết tâm giúp cô bước vào hàng ngũ lãnh đạo những công ty lớn và nổi tiếng, Christina quyết định từ bỏ mọi thành công đã có trong thế giới kinh doanh để tìm kiếm người đàn ông trong mơ.

Vào thời điểm Christina nghỉ việc lần đầu tiên, cô là phó Chủ tịch O2 châu Á, một công ty chuyên bán điện thoại PDA tại Hong Kong và Đông Nam Á, đồng thời chịu trách nhiệm về việc tiếp thị và bán dòng sản phẩm điện thoại thông minh của O2 tại các nước như Ấn Độ, Hong Kong, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Trước đó, Christina là tổng giám đốc Yahoo ở Singapore và Đông Nam Á, nơi cô khởi tạo dịch vụ mang tính đổi mới như mua bán qua mạng và phân loại công cụ tìm kiếm Internet.

Tuy nhiên, Christina không coi việc từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao của mình là một sự uổng phí.

Christina nói: "Lúc nào cũng hướng tới thành công nên tâm trí tôi luôn bị chuyện kinh doanh chiếm hữu, suốt 7 ngày một tuần. Tuy nhiên, tôi không biết bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ không chủ đề như thế nào. Tôi không làm được điều đó chừng nào còn đang làm việc.

Khi bước sang tuổi 40, bạn bắt đầu tự hỏi mình những câu như sau. Có bao nhiêu chiếc điện thoại thông minh mà mình có thể giới thiệu cho công chúng? Xét cho cùng, với tôi, đã quá nhiều. Học ở New York là lý do để sống và tìm tình yêu ở đó".

Cuộc lùng kiếm tình yêu đã dẫn Christina tới việc lấp đầy lịch giao thiệp tại New York bằng các buổi tiệc và sự kiện. Sau các buổi học và hoàn thành bài tập của khóa Thạc sĩ tâm lý tại đại học New York, Christina đã dùng những kỹ năng mạng để kết bạn mới và hy vọng tìm được tình yêu.

Tuy nhiên, người phụ nữ được các bạn học biết tới với biệt danh "người kết nối" đã thú nhận, năm đầu tiên ở New York của cô khá "thất vọng".

Christina nói: "Tôi tới dự nhiều bữa tiệc nhưng không thể tìm được người yêu".

Các bạn bè cũng không thể hiểu được quyết định tìm chồng ở New York của Christina. Cô giải thích: "Tôi không phủ nhận việc bản thân bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình Sex and the City. Với tôi, mọi người ở đây rất thân thiện, đó là một nơi bạn có thể trò chuyện với bất cứ ai trên đường".

Cuối cùng, Christina đã gặp được người đàn ông trong mơ tại New York. Hiện 46 tuổi, Christina đã kết hôn với Miguel Jarrin, 27 tuổi, một nhà thiết kế đồ họa từ Ecuador. Jarrin và cha mẹ sống tại New York. Sau 5 năm tìm hiểu, cặp đôi này chuyển từ New York về Hong Kong, rồi Bali trước khi quay lại Hong Kong.

Với tạp chí Her Worl, Christina nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người trẻ hơn mình nhiều tuổi. Đúng, Jarrin mới 21 tuổi và tôi lớn hơn anh ấy 20 tuổi. Jarrin và bạn bè dù không được mời vẫn tham dự một bữa tiệc riêng tư của bạn tôi ở một câu lạc bộ. Tôi chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc thì một chàng trai trẻ đến mời tôi nhảy. Đó là điệu nhảy tuyệt nhất mà tôi từng có".

Dù bị thu hút, Miguel vẫn không tin Christina là người phụ nữ của đời mình. Một Christina thân thiện và táo bạo hoàn toàn đối lập với một Miguel Jarrin rụt rè và trầm lặng. Christina nói: "Jarrin không tin tôi là một người đáng yêu, một cô gái lễ hội không tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc và tôi sẽ không thể đáp ứng những đòi hỏi của Jarrin".

"Phải mất một thời gian dài để Jarrin chấp nhận tôi".

Bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai người diễn ra sau khi Christina rời New York và trở thành người phụ trách tiếp thị của CSL, hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ 2 tại Hong Kong.

9 tháng sau, Jarrin quyết định tới Hong Kong với Christina.

Sau khi trở lại Hong Kong năm 2008, Christina rút khỏi thế giới kinh doanh một năm sau đó để ở bên chồng. Cô cho biết, không hề hối tiếc về việc từ bỏ sự nghiệp.

"Tôi không giống những phụ nữ quyền cao chức trọng khác. Tôi không thể đảm nhiệm hai vai trò cùng một lúc: làm việc là là bản thân mình", Christina nói.

Với Christina, người chồng trẻ hơn nhiều tuổi không phải là nguồn gốc của những khó khăn mà là nguồn động viên với cô. Christina tin rằng chồng đã dạy cô nhiều điều khi giao tiếp với mọi người và cho cô thấy một quan điểm khác.

  • Hoài Linh (Theo Asia)