- Để chiếm đoạt tài sản của người tình đồng tính, Nguyễn Minh Toàn đã chuốc thuốc mê người này. Kế hoạch không thành, cả bọn ra tay sát hại nạn nhân rồi cướp.

Ngày 26/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “giết người”, “cướp tài sản” nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân do bị cáo Nguyễn Minh Toàn cùng đồng bọn thực hiện.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Minh Toàn (28 tuổi, quê Vĩnh Long) và Trần Văn Thảo (26 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng mức án tử hình về hai tội “giết người”, “cướp tài sản”. Cùng hầu tòa về hai tội danh trên, bị cáo Trần Minh Nhật (21 tuổi, quê Sóc Trăng) lãnh án 20 năm tù.

Theo cáo trạng, Toàn quen biết với anh P.T.D. và cả hai cùng là người đồng tính nên Toàn thường xuyên về nhà anh D. quan hệ tình dục. Trong thời gian quen biết, Toàn giới thiệu thêm hai bạn của mình là Thảo và Nhật làm quen anh D. rồi cả nhóm thường về nhà anh D. “vui vẻ”.

Các bị cáo tại phiên tòa
Theo lời khai của các đối tượng, anh D. có thu nhập cao và thường khoe mình có nhiều tiền của. Cuối năm 2009, do biết anh D. đang có khoản tiền khoảng 400 triệu đồng định dùng để mua xe nên Toàn cùng đồng bọn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người này rồi bỏ trốn.

Trong một lần cả nhóm đang ăn uống, lợi dụng anh D. không để ý bị cáo Toàn đã bỏ bốn viên thuốc ngủ vào tô cháo với mục đích làm anh D. hôn mê để cướp tài sản nhưng kế hoạch không thành.

Chưa dừng lại, tối Noel năm 2009, cả nhóm tiếp tục đến nhà anh D. tổ chức ăn uống và quan hệ tình dục. Khuya cùng ngày, thấy anh D. đã ngủ say, Thảo cùng với Nhật, Kim (đã bỏ trốn) dùng chày gỗ bất ngờ đánh đầu anh D. nhiều cái đến khi nạn nhân hoàn toàn bất tỉnh.

Sau khi gây án, Toàn lục soát lấy điện thoại di động và 1,7 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn nhưng sau đó lần lượt bị bắt. Riêng Thái Kim cơ quan công an đang tiếp tục truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trước đó, trong thời gian sống lang thang tại công viên Phú Lâm, Thảo còn lợi dụng mối quen biết với một tài xế xe ôm để chiếm đoạt một chiếc xe gắn máy sau đó đem bán lấy 500.000 đồng.

M. Phượng