Ngày 21/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Bình (SN 1982, ở Hải Phòng) mức án 10 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trước đó, từ tháng 12/2021- 22/5/2022, anh Nguyễn Chí L. (SN 1981, ở huyện Quốc Oai) vay của Mai Xuân Cương (SN 1989, làm nghề cầm đồ) tổng số 450 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Cương tự tính số tiền lãi là 350 triệu đồng và yêu cầu anh L. phải trả 800 triệu đồng. Do anh L. không có tiền nên xin khất nợ.
Hết thời hạn khất nợ, tối 7/7/2023, không thấy anh L. đến trả tiền, Cương kể lại toàn bộ sự việc cho bị cáo Hoàng Thanh Bình nghe, đồng thời nhờ Bình hỗ trợ đòi tiền.
Cương và Bình bàn bạc, thống nhất sẽ đặt vòng hoa tang, in hình ảnh của anh L. vào “áp phích”, “giấy cáo phó” thể hiện nội dung anh L. đã chết và mang vòng hoa tang, dán “áp phích” “giấy cáo phó” ở tường bao, cổng nhà anh L., nhằm mục đích đe dọa và tạo sức ép về tinh thần buộc "con nợ" phải trả 800 triệu đồng.
Chiều tối ngày 8/7/2023, Bình mua vòng hoa tang và lấy áp phích, giấy cáo phó, tờ rơi có in hình ảnh và nội dung thể hiện anh L. đã chết rồi rủ thêm 2 thanh niên khác đến nhà anh L. Đến nơi, Bình bảo đồng phạm đặt vòng hoa tang tại cổng và cùng treo tấm áp phích lên tường bao nhà nạn nhân.
Thấy vậy, con gái của anh L. ra can ngăn. Vợ anh L. mời nhóm của Bình vào nhà nói chuyện. Khi vào trong nhà, Cương đe dọa vợ nạn nhân, yêu cầu trả tiền, nếu không sẽ không được yên thân. Đe dọa xong, cả nhóm ra về.
Sau đó, Cương đưa cho Bình 3 triệu đồng để cảm ơn việc cả nhóm đã đi đòi nợ giúp; đồng thời Cương bảo Bình hôm sau sẽ tiếp tục dán giấy cáo phó, rải tờ rơi tại cổng nhà anh L. để uy hiếp và tạo thêm sức ép về tinh thần, ép buộc anh L và gia đình phải trả nợ.
Khoảng 15h30’ ngày 9/7/2023, Bình tiếp tục rủ đồng bọn quay lại nhà anh L. để dán cáo phó. Đến nơi, nhóm "đầu gấu" lấy giấy cáo phó có in hình anh L. kèm theo dòng chữ: “Nơi an nghỉ của Nguyễn Chí L., hưởng thọ 43 tuổi…” dán xung quanh tường nhà anh L.
Hôm sau, mẹ của anh L. đi qua nhà con trai đã nhặt được 1 tờ giấy có nội dung hình ảnh của anh L. kèm theo những dòng chữ phản cảm. Mẹ anh L. đã đưa lại tờ giấy trên cho cháu nội để báo cho anh L. biết.
Do lo sợ, đến ngày 13/7/2023, anh L. gửi đơn đến Công an huyện Quốc Oai, TP Hà Nội trình báo sự việc. Hai ngày sau, Mai Xuân Cương và một người khác là Nguyễn Hoài Nguyện bị bắt giữ. Tháng 9/2024, cả 2 đã phải nhận án tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Trong khi đó, Hoàng Thanh Bình bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 15/12/2024, anh ta ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.