Ngày 8/3 là dịp thứ hai mà phụ nữ được nhận quà trong năm, sau ngày lễ tình yêu Valentine 14/2. Tính trung bình, cộng thêm cả ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, lễ Noel 24/12, ngày sinh nhật và thậm chí là ngày Quốc tế thiếu nhi... 1/6, ngày kỷ niệm yêu nhau, trao nhau nụ hôn đầu... phụ nữ được yêu, được "nịnh" được nhận quà khoảng chục lần mỗi năm.
Trên Facebook, bất kể là xinh hay xấu, già hay trẻ, nhóm phụ nữ bán hàng online là những người thích khoe quà nhất. Từ 7/3, tài khoản chuyên môn rải spam bán quần áo Lê Hà Phương đã khoe một chiếc iPhone 6S mới cáu, với dòng chữ "from him" và nhận được nhiều "like" từ mọi người. Bình thường, nhóm phụ nữ này hay kể lể về những câu chuyện bất hạnh nào là bị chồng đánh, bị "giật chồng", bị nhà chồng hắt hủi... nhận được sự đồng cảm rất lớn của cộng đồng, tuy nhiên, ngày 8/3 năm nay thấy họ được quà như ý, ai cũng mừng cho họ.
![]() |
Theo một thống kê ngẫu nhiên, hoa hồng là loại quà phổ biến được khoe nhiều nhất, trong khi đó iPhone dòng S được bấm "like" nhiều nhất, rất nhiều phụ nữ trưởng thành hi vọng quà 8/3 sẽ có giá trị như một chiếc ô tô dễ thương như Mini Cooper hay Volkswagen Beetle, nhưng con số này không nhiều.
Nhưng thế cũng là hơn nhiều so với phụ nữ Tây. "Trong ngày này, phụ nữ bên tôi chẳng thấy nhận được gì, chẳng thấy khoe ra sao", anh Lê Đình Quân, một Việt kiều đang sống tại California chia sẻ trên trang cá nhân: "Phụ nữ Việt Nam được yêu và tặng nhiều quà nhất trên thế giới".
Ngày Quốc tế Phụ nữ được coi là ngày lễ, ngày kỷ niệm quyền bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ toàn cầu. Theo Wikipedia, Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. Trong một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy nhiên, phụ nữ các nước chỉ kêu gọi bình đẳng chứ không đòi quà, trong hầu hết lịch sử liên quan đến ngày 8/3.
![]() |
Hiện tại, phụ nữ nhận được rất nhiều hoa hồng trong ngày 8/3, nhưng trong cả tiến trình xác lập Ngày Quốc tế phụ nữ, chỉ có một lần hoa hồng được nhắc đến với một ý nghĩa biểu tượng, đó là vào 8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York để đòi được giảm giờ làm việc, lương cao hơn và hủy bỏ việc nhận trẻ em vào làm tại các nhà máy. Khẩu hiệu của họ là "Bánh mì và Hoa hồng" (Bread and Roses). Bánh mì tượng trưng cho bảo đảm kinh tế gia đình, hoa hồng tượng trưng cho đời sống tốt đẹp hơn. Một số cuộc đấu tranh khác đòi chồng, con trở về từ chiến trường trong các thời kỳ chiến tranh hoặc kêu gọi được tham gia bầu cử. Trên thực tế không phải phụ nữ Việt Nam khi được hỏi đều biết ý nghĩa của ngày 8/3 xuất phát từ đâu.
Ngoài khoe quà, một vài bạn cũng nhân cơ hội này để bày tỏ ý kiến của mình trên trang cá nhân. "Xin mọi người đừng share (chia sẻ) quà cáp trên Facebook nữa, những ngày này mình cảm thấy như mình là đàn ông", một cô gái trẻ có tài khoản mạng tên Thu Hà Lê viết, cô không quên "tag" chồng mới cưới vào bài viết. Không rõ cảm giác của anh ta như thế nào, chắc phải vội vàng đi mua quà, nếu không muốn hứng trận lôi đình từ cô vợ trẻ.
Một cô gái khác mang tên Huyền Dương lại viết: "... thích khai thác mặt trái của ngày 8/3 để tỏ ra sâu sắc thì để sau đi, post ngày này khác quái nào xông vào đám cưới người ta kể lể con này số khổ lắm, đã xấu lại vô sinh nên bị thằng chồng cũ nó bỏ... ".
Facebook Việt thật rộn ràng trong ngày 8/3, có một chuyện thỉnh thoảng bắt gặp trên mạng xã hội trong những ngày lễ, đó là hình ảnh của một món đồ đôi khi được chia sẻ từ vài ba cô gái khác nhau và đều tự nhận là của mình, cho đến khi cũng một cô gái khác lên tiếng đó đơn giản chỉ là hình mà em tải lên để quảng cáo cho việc bán hàng, ba em kia đều nhận vơ cả và thế là lại... cãi nhau, lại dè bỉu, bên cạnh không khí vui tươi trong ngày 8/3.