
1. Tất cả những bài viết mà báo chí thế giới chuẩn bị sẵn để ca ngợi sự vượt trội của PSG mùa này đã bị xé bỏ ngay sau hiệp 1 trận chung kết FIFA Club World Cup 2025.
“Thủ phạm” không ai khác chính là Cole Palmer. Cầu thủ người Anh biến sân MetLife ở New Jersey thành sân khấu của riêng mình.

Màn ăn mừng đúng phong cách Palmer “lạnh giá” tiếp tục xuất hiện, sau khi đã trở thành biểu tượng trong lòng các thiếu niên yêu bóng đá không chỉ ở Anh.
Hai lần anh xâm nhập vòng cấm, đánh lừa hàng thủ PSG và dứt điểm vào cùng một góc đánh bại Gigio Donnarumma bằng cái chân trái đầy nghệ thuật.
Ở pha thứ 3, Palmer thoát xuống từ giữa sân, anh chọn không dứt điểm mà thực hiện cú thả bóng vào vòng cấm, để Joao Pedro di chuyển tinh tế rồi thực hiện cú đá một chạm điệu nghệ qua người Donnarumma.
Trận chung kết Club World Cup được định đoạt ngay trước giờ nghỉ với màn trình diễn chói sáng của Palmer.
Cuộc chiến khép lại theo cách khó tin nhất: màn xô xát giữa vài thành viên hai đội, trong đó HLV Luis Enrique thẳng tay tát Joao Pedro.
2. PSG đến New York vào ngày Chủ nhật với sự tự tin cao độ sau trận thắng Real Madrid 4-0 ở bán kết.
Bước ra sân, Luis Enrique quyết định giữ nguyên đội hình chiến thắng trước Real Madrid, với một số trụ cột duy trì thể lực tốt, kỳ vọng lặp lại kịch bản tương tự.
Thế nhưng, Enzo Maresca – người thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Chelsea trong vòng một năm – đã giăng ra cái bẫy thể lực khiến cho PSG được công nhận mạnh nhất thế giới không thể thoát ra.

Chiến lược gia người Italia, vừa cùng Chelsea vô địch Conference League sau khi thắng đậm Betis 4-1, và giành vé Champions League với vị trí thứ 4 Premier League, đưa hậu vệ phải Reece James vào đá tiền vệ trụ.
Giải pháp này giúp tăng cường sức mạnh pressing và tranh chấp. James kết hợp cùng Moises Caicedo chơi đầy năng lượng, với Enzo Fernandez kiểm soát thế trận.
Hàng thủ với Malo Gusto, Chalobah, Colwill và Cucurella như một bức tường thép.
Ở phía trên, Palmer được giải phóng hoàn toàn khỏi vai trò tiền đạo phải, để tự do liên kết với Pedro Neto và Joao Pedro – hai cầu thủ pressing không ngừng nghỉ.
Chelsea đã chứng minh PSG cũng chỉ là những con người. “The Blues” dồn ép Beraldo trong các pha triển khai bóng, khiến Vitinha và Neves – hai bộ não kỹ thuật của nhà vô địch Champions League – bị bóp nghẹt.
Các cầu thủ của Maresca cướp bóng nhanh và tổ chức phản công tốc độ, không cần kiểm soát bóng quá lâu để tránh bị pressing cao – vốn là đặc sản của PSG. Nhờ vậy mà họ giành chiến thắng.
Ngay phút thứ 8, Palmer có cơ hội mở tỷ số. Doue cũng có 2 pha dứt điểm nguy hiểm cho PSG trong 15 phút đầu. Trận đấu mang nặng tính thể lực, nhiều pha tranh chấp tay đôi hơn là toan tính chiến thuật.

3. Sau 22 phút, thế cân bằng bị phá vỡ. Malo Gusto thắng Nuno Mendes trong pha tranh chấp từ đường bóng dài mà thủ môn Robert Sanchez thực hiện. Anh xâm nhập vòng cấm, kiến tạo cho Palmer mở tỷ số.
Sân MetLife bùng nổ trong sắc xanh, cùng nụ cười của Tổng thống Donald Trump, ngồi bên cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
Chưa dừng lại, phút 29, Enzo Fernandez chuyền bóng ra sau lưng hàng thủ PSG. Vitinha kịp lao về nhưng Palmer làm động tác giả, đột phá và sút bằng chân trái gọn gàng.
Cú đúp của Palmer gần như định đoạt trận đấu. PSG mắc quá nhiều sai lầm, chơi dưới sức mình: Ousmane Dembele “tàng hình”, bộ ba Vitinha – Fabian Ruiz – Joao Neves không thể kiểm soát bóng.
Hakimi mờ nhạt, Nuno Mendes thì thường xuyên lộ khoảng trống phía sau vì mải dâng cao tấn công.
Sau bàn thứ hai, Chelsea lùi về bảo vệ thành quả, chơi đúng ý đồ ban đầu: phòng ngự chắc và phản công nhanh.
Trước giờ nghỉ, đội của Maresca lại ghi bàn. Palmer xé toang tuyến giữa PSG, chuyền bóng cho Joao Pedro nâng tỷ số lên 3-0.

PSG nỗ lực tấn công trong tuyệt vọng trong hiệp 2. Vitinha dẫn dắt thế trận nhưng vấp phải Robert Sanchez xuất sắc.
Luis Enrique đưa ra những điều chỉnh thay đổi hàng công. PSG dồn ép Chelsea, nhưng Sanchez vẫn là người hùng.
Những phút cuối cho thấy sự bất lực của PSG. Trận đấu trở nên hỗn loạn: tranh cãi, xô xát, thậm chí cả hành vi bạo lực. Joao Neves nhận thẻ đỏ vì kéo tóc Cucurella.
Sau tiếng còi mãn cuộc, hai đội lao vào nhau. Donnarumma, Nuno Mendes, Joao Pedro và Colwill là những người nổi bật trong vụ ẩu đả.
Cao trào là khi Luis Enrique tát Joao Pedro. Một án phạt nặng đang chờ HLV của PSG.



