-  Mang trong mình căn bệnh viêm màng não, người cha lại mất vì căn bệnh ung thư. Những ngày tháng ngắn ngủi tồn tại trên cõi đời, anh phải sống nhờ vào số tiền vay mượn của bà con, chòm xóm và sự hi sinh của người mẹ. Nằm bất động trên chiếc giường tre đã cũ, ăn uống phải nhờ vào chiếc ống nhựa, chàng trai này đang mòn mỏi chờ cái chết.

TIN BÀI KHÁC

Giữa cái nắng gay gắt của miền trung vào đầu tháng 5, anh Võ Văn Công ( SN 1989) trú tại thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam vẫn đang thở từng nhịp yếu ớt để chống chọi với căn bệnh quái ác của mình. Thân hình anh chỉ là da bọc xương, chân tay co quắp, teo tóp. Việc ăn uống phải nhờ vào ống truyền dẫn.

Bà Trần Thị Thanh Loan (mẹ anh Công) rơm rớm nước mắt: “Ba tụi nhỏ mất vì căn bệnh ung thư, để lại 1 mình tôi nuôi 3 đứa con, mấy năm gần đây thằng Công lại mang căn bệnh viêm màng não, chân tay teo tóp, đầu óc hắn không nhận ra mẹ và 2 đứa em nữa rồi”.

Năm 2012, chồng bà Loan mất vì căn bệnh ung thư, để lại mình bà trơ trọi nuôi con và gánh số nợ rất lớn vì tiền thuốc thang chạy chữa cho chồng. Số phận bi kịch chưa dừng lại ở đó, năm 2013, anh Công phát hiện mình mang trong căn bệnh viêm màng não. Vay mượn khắp nơi, gần 1 năm ròng rã nằm ở bệnh viện chạy chữa cho con, cho đến khi số tiền vay mượn đã dần cạn kiệt. Thế nhưng bệnh tình của anh Công ngày càng nặng hơn. Thân hình anh rút dần lại, anh trở thành 1 người thực vật, co giật, trợn mắt vì cơn đau hành hạ.

Bón từng miếng cháo cho con, bà Loan sụt sùi: “ Nhìn con tôi chịu không nổi, thà rằng tôi đi theo ba tụi nhỏ để đổi cho các con tôi được mạnh khỏe, sống hạnh phúc. Tôi sợ 2 đứa con còn lại của tôi lại mang trong mình căn bệnh của ba nó thì khổ lắm”.

{keywords}

 Anh Công đang mỏi mòn chờ cái chết.

Gần 2 tháng nay, anh Võ Văn Minh ( SN 1991, em anh Công) vẫn thường xuyên bị đau đầu và có dấu hiệu suy giảm trí nhớ thế nhưng anh chưa dám đến bệnh viện. Vì sợ chẳng may mình mang bệnh thì không có tiền chạy chữa. Hằng ngày, anh phải đi phụ hồ để kiếm tiền mua thuốc men cho anh trai và nuôi em gái Võ Thị Phụng ( SN 1993) đang theo học tại trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Công đang thoi thóp nằm chờ chết trên giường bệnh, số nợ của gia đình bà Loan ngày càng nặng nề hơn nhưng bệnh tình của con trai bà thì ngày càng xấu đi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, nó luôn rình rập, có lẽ cái chết chỉ là tích tắc nếu như anh Công không có tiền mua thuốc để kéo dài sự sống.

Ông Nguyễn Trường Chín ( Phó chủ tịch UBND xã Duy Hải) nói : “ Gia đình bà Loan là hộ khó khăn của xã, chồng mất vì căn bệnh ung thư, mình bà gồng gánh nuôi con. Đứa con đầu thì mang bệnh viêm màng não nằm chờ chết, vì không có tiền nên 2 đứa con sau cũng có nguy cơ bỏ học. Chính quyền cũng tạo sự giúp đỡ cho bà Loan. Qua đây, chúng tôi tha thiết cần sự giúp đỡ của Báo VietNamNet để bạn đọc chia sẻ với hoàn cảnh của bà Loan”.

Gia Hân

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:


1. Mọi sự giúp đỡ xin gởi trực tiếp về : Bà Trần Thị Thanh Loan ( mẹ anh Công) trú tại tổ 4, thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. SĐT: 0932.533.664.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình anh Công ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]