- Hàng ngày, chứng kiến cảnh con gái đang độ tuổi thanh niên đẹp nhất, phải nặng nề thở bằng bình oxy trong phòng cấp cứu, ông Tuân không khỏi đau đớn nuốt nước mắt. Trong tâm thức ông, luôn có một suy nghĩ đấu tranh quyết liệt "bằng mọi giá, dù phải vay mượn hay cắm nhà bán đất, cũng phải cứu sống đứa con gái ngoan ngoãn khỏi bàn tay tử thần".

Phạm Thị Phương (SN 1995, thôn Minh Thiện, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đang trong tình trạng nguy kịch bởi tai nạn giao thông kinh hoàng. Từ một cô sinh viên năng động, giỏi giang của Khoa Địa Chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, giờ đây Phương phải chiến đâu với tử thần từng phút, từng giờ.

Tháng 7 vừa qua, Phương gặp tai nạn kinh hoàng, tay phải gãy, chấn thương sọ não, tụ máu não. Để ghép sọ cho em, các bác sĩ phải đem mảnh sọ vỡ đi nuôi cấy. Không những vậy, ba xương sườn bên phải bị gãy chọc vào phổi, dẫn đến tràn dịch màng phổi.

Suốt 15 ngày nằm viện, Phương chỉ có thể tiếp nước, truyền dịch để duy trì sự sống. Theo các bác sỹ, em cần phẫu thuật sọ trước mới có thể phẫu thuật lồng ngực. Bởi vậy, vết thương ở lồng ngực vẫn đang ngày đêm hành hạ em, khiến Phương đau đớn vô cùng.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Bình, nguồn thu nhập chính của gia đình Phương hoàn toàn dựa vào đồng lương ít ỏi đi dò mìn thuê cho Bộ quốc phòng của bố, ông Phạm Đình Tuân. Bản thân ông Tuân làm việc trong môi trường độc hại nên sức khỏe cũng không được tốt.

Và cũng chỉ mới hai tháng trước, chính mẹ Phương không may cũng bị tai nạn, buộc phải cắt đại tràng. Vừa vay được tiền chuẩn bị mổ cho mẹ thì Phương gặp nạn. Khó khăn chồng chất khó khăn, không còn xoay sở vay mượn được ai, gia đình đành cắm sổ đỏ cho ngân hàng lấy tiền chạy chữa. 

Mẹ thương con, kiên quyết không phẫu thuật, dành tiền cứu con gái. Tính mạng đang nguy kịch, chi phí điều trị mỗi ngày lên tới 10 triệu đồng, số tiền vay mượn cũng đã cạn kiệt. Trong những ngày tới gia đình không còn tiền chi trả viện phí để duy trì sự sống cho Phương đợi ngày phẫu thuật. Lúc này, hoàn cảnh của Phương đang cần lắm những vòng tay nhân ái giúp đỡ.

Bùi Thảo - Bình Nguyên

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Phạm Đình Tuân, thôn Minh Thiện, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; SĐT 01696022667 

hoặc anh trai Phạm Đình Xuân, SĐT 01648630600

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.195 (em Phạm Thị Phương ở Thái Bình)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436