Bóng chiều đổ vội trong bến xe Mỹ Đình, Kiên nằm tựa vai mẹ, mắt nhắm hờ… Hai mẹ con Kiên phải về lại Lào Cai vì chưa đủ tiền mổ tim, nước mắt mẹ lăn dài, đôi môi con mỏi mệt. Đến hỏi chuyện hai mẹ con, câu chuyện vỡ òa…
TIN BÀI KHÁC:
Cậu bé khát sữa hôm nào…
2 năm trước, chị Nguyễn Thị Huế từng mang con là Trần Trung Kiên xuống Hà Nội mổ tim. Hai mẹ con em đã đi nhiều chuyến xe miên miết xuyên đêm từ thôn Pắc Sung, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai xuống bến Mỹ Đình rồi vào Bệnh viện E. Hành trình của hai mẹ con Kiên từng được nhiều người chú ý…
![]() |
Em Kiên ngày nào đã được bạn đọc thương xót… Nhưng sự sống của em vẫn bị bỏ lửng vì bệnh tật ngặt nghèo |
Kiên là đứa bé thèm sữa. Thấy đứa trẻ nằm cạnh giường có sữa uống, Kiên mấp máy môi đòi. Mẹ em phải bế vội em chạy ra ngoài, lau vội dòng nước mắt, mẹ Kiên nói: “Em không có sữa cho con uống nên em phải bế cháu đi kẻo cháu tủi thân”.
Nhiều người thấy Kiên khổ quá đã quyên góp tiền giúp Kiên mổ tim lần 1 và một chút tiền còn lại cho hai mẹ con Kiên về quê. Hơn 2 năm qua, chị Huế vẫn bền bỉ đưa con đúng hẹn xuống Hà Nội khám bệnh lại. Giờ thì, đợt mổ tim mới lại đến, gánh nặng lại đổ về với hai mẹ con.
“Bệnh tim của Kiên là dạng tổn thương phức tạp, phải mổ ít nhất 2 lần. Đợt trước Kiên đã được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ. Tuy nhiên sang đợt này, gia đình lại nói không có tiền…” bác sĩ điều trị của Kiên cho biết.
Sau đợt phẫu thuật lần 1 bác sĩ đã nối cầu nối glenn cho Kiên, cầu nối này hiện hoạt động tốt. Tuy nhiên, nếu không được phẫu thuật tiếp để xử trí thì cùng với sự lớn lên của cơ thể cầu nối này sẽ trở nên quá sức, sức Kiên sẽ yếu dần đi…
![]() |
Hai mẹ con Kiên ngồi trò truyện với chúng tôi tại một quán nước tại bến xe. Kiên bám vào mẹ đòi nhanh về nhà, mẹ Huế thì ngần ngừ vì vẫn muốn níu sự sống cho con… |
Ngày chị Huế đưa con đi viện, anh Trần Văn Tiến là chồng là chị, không dám đi theo vì sợ tốn thêm một đồng tiền đi lại, một đồng tiền ăn, phạm vào tiền chữa bệnh cho con.
Qua điện thoại ông Nguyễn Văn Triển, cán bộ văn phòng xã Khánh Yên Hạ cho biết: Gia đình anh Tiến, chị Huế ở địa phương là hộ nghèo. Gia đình không có nghề phụ. Công việc làm thêm của anh Tiến là đi cày bừa để có thêm thu nhập cho gia đình… Gia đình có cháu nhỏ đi chữa bệnh tim ở Hà Nội nên càng khó khăn. Đoàn thể địa phương có giúp đỡ nhưng chẳng được là bao.
Cái chết bỏ lửng…
Sau khi y tá thông báo ca mổ lần tới của Kiên tốn đến hơn 80 triệu, chị Huế gục xuống đau buồn. Các y tá có nói gì, chị Huế cũng run.
Mấy năm vừa qua năm nào Kiên cũng đi viện nhiều lần. Tiền bạc bố mẹ làm ra đổ dồn hết vào đó.
Bé Kiên của hai năm trước giờ đã thay đổi, Kiên giờ hay khóc ré lên khi thấy bác sĩ thăm khám. Thấy khuôn mặt lo âu khi ở viện “đần ra” của mẹ, Kiên hay cấu vào tay mẹ, đòi mẹ đưa về.
![]() |
Trong chuyến xe từ Mỹ Đình gấp gáp về Văn Bàn, Lào Cai có hai mẹ con Kiên đang phập phồng lo lắng… |
Hai mẹ con từ viện ra lang thang ở bến xe Mỹ Đình từ chiều đến tận gần 8 giờ tối mới có chuyến xe về Văn Bàn. Thằng bé chủ động cầm tay mẹ kéo đi. Miệng cứ giục mẹ: “Mẹ về, mẹ về…”
Chị Huế còn tần ngần vì hai mẹ con đã cố gắng đến mấy năm rồi. Giờ mà “bỏ lửng” thì đau lòng lắm…
Chị Huế nhớ lại: Từ lúc con sinh ra (3/6/2009) em đã quá quen với hành trình đưa con đi viện. Từ nhà, lặn lội ra bến xe, từ bến xe đi hết đêm xuống Hà Nội. Những chuyến xe dài mà cả hai mẹ con đều mỏi, đều khóc… Có người bảo, đường xa như thế, kệ…! Nhưng dù đá có sóc cứa vào gan ruột, đường đi có khó khăn, tiền túi có hiếm hoi và eo hẹp… em vẫn cố từng ngày, cố hết sức giành lại sự sống cho con.
“Thế nhưng bệnh của Kiên nặng quá! Ca bệnh phải mổ can thiệp đến mấy lần, tiền tốn đến cả trăm triệu. Gia đình em mới lo được một chút, nó là số tiền bạn đọc ủng hộ đợt trước vẫn còn…” chị Huế thành thật nói.
Sau lần mổ đầu tiên, Kiên còn phải mổ tim và can thiệp thêm 1 lần nữa mới có thể khỏe mạnh và lớn bình thường. Kiên hôm nay, cần lắm sự tiếp sức của bạn đọc để qua nốt những khó khăn này.
Hằng Anh
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Trực tiếp: Nguyễn Thị Huế thôn Pắc Sung xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. (Sđt: 01636036283) 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Trần Trung Kiên ở Văn Bàn, Lào Cai) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: [email protected] |