- Nghe tiếng hô “cướp, cướp”, Thiếu úy Trưởng cùng đồng nghiệp dồn đuổi hai tên cướp đang rồ ga bỏ chạy.
 
Chiều 4/10, lực lượng cảnh sát trật tự phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội đứng phân luồng giao thông tại nút Nguyên Hồng – Đê La Thành thì nghe thấy tiếng hô thất thanh của một phụ nữ: “Cướp, cướp”.

Tang vật vụ cướp

Nghe tiếng tri hô, thiếu úy Đàm Quốc Trưởng nhanh chóng cùng đồng nghiệp dồn đuổi hai tên cướp.

Bị chặn bất ngờ, hai gã thanh niên loạng choạng xe nhưng vẫn cố rồ ga bỏ chạy tuy nhiên đã không thoát được trước sự truy bắt gắt gao của cảnh sát.
 
Tại cơ quan công an, hai tên cướp khai tên là Nguyễn Đức Minh (23 tuổi, ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình) và Trương Quốc Sơn (22 tuổi, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Minh có tiền án về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy', còn Sơn sở hữu tiền án về tội cướp giật tài sản.
 
Vừa ra tù không lâu, Sơn đã kết thân với Minh rồi cùng nhau lượn lờ trên các tuyến phố, tìm “mồi” để cướp giật.

Khi ra tay giật đồ của người phụ nữ và bị cảnh sát dồn đuổi, Sơn ngã, bị thương nhẹ, được sơ cứu ngay tại trạm y tế phường.
 
T.Nhung