Luôn có một danh sách dài các
bệnh nhi mắc bạo bệnh; nhiều trường hợp trốn viện về nhà chờ chết, khiến người
lọc hồ sơ luôn phải đau đầu cân đong, đo đếm và lựa chọn để trao tài trợ điều
trị.
Việc lặng thầm, lắm gian nan
Không ít lần rơi nước mắt vì phải “cân đong” lựa chọn hồ sơ xin tài trợ, chị
Hồng Thị Từ Nghi, cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM chỉ
ước có thêm nhiều mạnh thường quân để không một bệnh nhi nghèo nào bị bỏ qua.
![]() |
|
Dẫn chúng tôi đến thăm các bé điều trị tại khoa Thận - Nội Tiết, chị cho biết các bé hầu như phải ăn, ở và học tập luôn trong bệnh viện. Nhìn những em bé mười mấy tuổi mà ốm yếu gầy nhom, hai mắt đỏ hoe, chị tâm sự: “Bé Minh Thái (4 tuổi - An Giang), ngày nhập viện, hai bà cháu chỉ có trong người 2 triệu. Hay như bé Văn Kiệt (9 tuổi - Bình Phước), nếu không có 80 triệu cho đợt vô thuốc lần 2, em sẽ khó lòng vượt qua. Chính vì vậy nên đã có nhiều trường hợp gia đình phải trốn viện về chờ chết vì không có tiền điều trị. Thương lắm."
Bởi vậy, chị cùng với các cán bộ thuộc Tổ trợ giúp bệnh nhi nghèo luôn cố gắng tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các “mạnh thường quân” và chương trình từ thiện để giúp sức cho các em vượt qua cơn bạo bệnh. Luôn có một danh sách dài các bệnh nhi cần được hỗ trợ và khi có nguồn tài trợ rồi lại đến lúc đau đầu vì phải cân đong, đo đếm và lựa chọn.
![]() |
|
“Khó nhất là trong quá trình chọn lựa bệnh nhi để xin tài trợ, xác nhận xem đúng gia đình bệnh nhi thực sự khó khăn hay không. Rất nhiều áp lực. May mắn là gần đây, bên cạnh những sự ủng hộ cá nhân khác, bệnh viện đã đồng hành cùng với chương trình Gấu Đỏ Gắn Kết Yêu Thương. Từ ngày được chương trình đồng hành, con đường của tôi bớt phần nào khó khăn. Cho đến nay đã có 25 bệnh nhi khỏe mạnh trở về nhà. Đó chính là niềm vui và cũng là bài học yêu thương mà tôi muốn dạy các con mình" chị Nghi chia sẻ.
“Đời còn lắm nỗi đau cần san sẻ!”
Tiếp nhận và hỗ trợ chi phí điều trị cho các em mới chỉ là khởi đầu, chỉ khi nào các em phẫu thuật thành công chị mới ăn ngon ngủ yên được… Thậm chí, sau khi được lành bệnh, có gia đình còn không có tiền về quê, thế là công việc của chị Nghi lại tiếp tục.
Chính những nụ cười, những giọt nước mắt mừng vui của mẹ cha khi nhìn thấy con thơ bình phục là động lực thôi thúc chị và các cán bộ thuộc Tổ trợ giúp bệnh nhi nghèo không ngừng tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các “mạnh thường quân” và chương trình từ thiện để giúp sức cho các em vượt qua cơn hiểm nghèo.
Chị cười tươi khoe “Thằng bé Ha Chông ngày vào viện, cả người sung tấy đáng thương lắm. Hôm nay đã lon ton chạy khắp bệnh viện rồi”.
![]() |
|
“Tôi tin rằng sẽ có nhiều bệnh nhi hơn nữa được chương trình giúp đỡ. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều chương trình như Gấu Đỏ Gắn Kết Yêu Thương tiếp tục hỗ trợ cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đánh thức và khơi dậy sự quan tâm, tình yêu thương của cộng đồng. Tôi đã thử và tôi muốn tiếp tục được đồng hành cùng chương trình và những người bệnh trên con đường đầy khó khăn này."
Chị Từ Nghi vội vã tạm biệt chúng tôi sau khi bỏ dỡ bữa cơm trưa. Một bệnh nhi khó khăn khác đang chờ chị.
- Tấn Tài