TIN BÀI KHÁC:
Đó là hoàn cảnh đáng thương của cụ ông Nguyễn Đỗ Nhạn (85 tuổi, trú thôn Lộc Tây 2, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).
Chúng tôi tìm đến nhà cụ Nhạn vào một ngày mưa giữa tháng 11. Cơn mưa làm cho con đường tới nhà cụ nhầy nhụa bùn đất rất khó đi. Bước vào căn nhà tồi tàn, ướt nhẹp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là cụ già nằm liệt trên chõng tre đã cũ kỹ.
![]() |
Cụ Nhạn bị tai biến, lở loét nằm liệt trên chiếc chõng tre ọp ẹp trong căn nhà bé nhỏ |
Chị Văn Thị Tề, một người hàng xóm của cụ Nhạn cho biết: “Trước đây, ông Nhạn là một người có học thức, ăn ở với bà con hàng xóm rất tốt, được mọi người quý mến. Một mình ông phải xoay xở đủ mọi cách để kiếm tiền để chữa bệnh cho vợ con.
Nhưng do kiệt sức và đau buồn chuyện gia đình, nên bệnh của ông ngày càng trầm trọng và cách đây 4 năm vào một đêm đông giá rét, bà con đã phát hiện ông nằm mê man bất tỉnh và bị liệt cả toàn thân.
Kể từ ngày ông ngã bệnh đến nay thì những tai ương cũng liên tiếp ập xuống. Vợ con ông cứ thay phiên nhau đau ốm. Chính quyền địa phương và bà con làng xóm cũng thường xuyên đến thăm non giúp đỡ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với khó khăn cơ cực và bệnh tật của ông”.
Vợ ông là bà Phạm Thị Bích Vân (80 tuổi) thì bị bệnh lúc tỉnh lúc mê, nhiều lúc không làm chủ được bản thân mình nên bà con phải tách riêng ông bà mỗi người sống mỗi nơi.
Ông có đến 4 người con nhưng từ lúc sinh ra tới nay, ai cũng đều bất hạnh, nghèo khó và bệnh tật. Người con lớn, là anh Nguyễn Đỗ Trị (55 tuổi) và người con thứ hai chị Nguyễn Thị Hà (52 tuổi) do hoàn cảnh nghèo phải lang bạt nơi xứ người để làm thuê kiếm mướn nhưng không đủ để lấp miệng nuôi thân, nhiều năm rồi không có tiền về quê.
Người con thứ ba của cụ là chị Nguyễn Thị Hường (49 tuổi) tuy gần nhà nhưng lại bị bệnh lúc tỉnh lúc mê như mẹ, nhiều lúc dù có thương cha cũng đành gạt nước mắt đứng nhìn sang căn nhà tối om nơi đó có người cha già đang nằm cô độc một mình.
Người con út là anh Nguyễn Đỗ Nghĩa (40 tuổi) thì bị liệt cả hai chân bẩm sinh lại thêm bệnh xơ gan vì không có tiền chữa nên hiện cũng đang rất nguy kịch.
Những cơn bão, rồi mưa lũ vừa qua khiến căn nhà rách nát của ông lại càng thêm dột nát, cơn đau nhức dày vò thân thể ông, làm ông phát lên những tiếng rên la thật đau xót trong đêm trường. Nhìn hình hài tiều tụy, khô đét nằm bất động trên cái giường tre ọp ẹp của ông làm cho những ai thấy cũng phải rơi nước mắt.
Ông Nguyễn Đỗ Diêm, Bí thư chi bộ thôn Lộc Tây 2 khẩn cầu: “Gia đình ông Nhạn thuộc diện hộ đặc biệt nghèo của thôn này. Những tai ương cứ liên tục ập xuống gia đình ông, chính quyền địa phương cũng đã cố gắng giúp đỡ đến mức có thể nhưng với một địa phương còn quá nhiều hộ nghèo này thì kinh phí cũng chẳng có thể giúp ông được nhiều gì hơn. Rất mong được các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện, quan tâm giúp đỡ cho ông Nhạn vượt qua cơn nguy khó này”.
Nguyễn Dương
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1, Gửi trực tiếp: Ông Nguyễn Đỗ Nhạn, trú thôn Lộc Tây 2, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ ông Nguyễn Đỗ Nhạn ở Quảng Nam) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: [email protected] |