
Trở lại ở tuổi 61
- Vì sao chị ra album ở tuổi 61?
61 tuổi nghe "thua" rồi phải không? Ca sĩ thế hệ sau tôi như Mỹ Linh ngày ấy cũng 50 tuổi rồi. Các em thế hệ Z sau này không biết Hồng Hạnh nữa.
Khoảng thập niên 1990, tôi được báo chí đặt biệt danh "Nữ hoàng nhạc nhẹ Sài Gòn". Tôi có lưu giữ vài bài báo, thỉnh thoảng ngồi đọc lại vẫn cười tủm tỉm.
Thế hệ chúng tôi là thế hệ thiếu thốn. Sài Gòn những năm 1980 - 1990 cũng không được như bây giờ. Nhưng cũng nhờ vậy, nội lực của con người tự tỏa sáng. Tôi chăm chỉ làm nghề và thành công, không có bất cứ bệ phóng nào.
Thậm chí, hồi trẻ, anh Trịnh Công Sơn chủ động tìm đến chứ tôi chưa từng dò la xem nhạc sĩ nào đang nổi để bám vào hát.
Khi trở lại với các bài trong Yêu em biển xanh, tôi vẫn giữ nguyên chất Sài Gòn như vậy.

Tuổi này, tôi làm nghệ thuật theo tiêu chí: chất lượng, chọn lọc nhưng cũng cho mình sự vui vẻ, an yên. Và tôi tin khán giả luôn nhận ra đâu là chân giá trị của âm nhạc.
Tôi cũng làm album với mong muốn tiếp thêm động lực cho những người yêu nghệ thuật, đi qua thăng trầm và đang mất lửa nghề.
Tôi là phụ nữ biết chăm sóc gia đình biết giá vàng, giá đô-la
- Nhìn lại hàng chục năm làm nghề, chị tự hào điều gì?
Năm 12 tuổi - lớp 7, tôi đã được dạy thanh nhạc, trở thành lĩnh xướng của đội hợp xướng thuộc Nhà Nghệ thuật Quần chúng và đi diễn nhiều sân khấu lớn, trong đó có Nhà hát Lớn TPHCM.
Tôi có một tuổi trẻ khó kiếm. Ngoài 20 tuổi, tôi đã cùng đoàn Bông Sen đi hát từ Bắc chí Nam.
Năm 1986, tôi còn tham gia đội xung kích đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở Campuchia. Đoàn Bông Sen tan rã, tôi gia nhập Đoàn Ca Nhạc Nhẹ TPHCM, được đi diễn 4 nước Đông Âu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gia đình tôi rất gia giáo. Năm anh Sơn (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - PV) đến nhà mời thu album Này em có nhớ, tôi mới 25-26 tuổi, vẫn độc thân, có thể đi phiêu lưu nhưng ba má không cho phép.
Ông bà nghiêm khắc lắm, không cho con gái ngủ qua đêm ở nơi xa lạ hay làm bất cứ điều gì trái với luân thường đạo lý. Vì vậy, trong mối quan hệ với anh Sơn, tôi làm gì cũng cẩn trọng, không để xảy ra điều tiếng nào.
- Sự nghiệp kinh doanh của chị thì sao?
Nhờ kinh doanh, tôi mới có tài chính như bây giờ nhưng luôn tâm niệm rõ: âm nhạc mới là nghề - cái mà ba má truyền lại, kinh doanh chỉ phụ trợ cho nghệ thuật.
Tuổi này, đầu tôi không nghĩ tới tiền bạc nữa. Nghệ sĩ vào phòng thu mà đầu còn những con số không thể nào hát hay được.
Nhiều năm qua, tôi ít xuất hiện nhưng vẫn sống tốt nhờ biết vun vén. Tôi là kiểu phụ nữ vừa biết chăm sóc gia đình vừa biết giá vàng, giá đô-la. (cười)
"Hoa vàng mấy độ" - một trong những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gắn liền với tiếng hát Hồng Hạnh
Chuyện mua nhà cũng phải tùy duyên. Có mấy căn tôi tính mua để ở nhưng rốt cuộc phải bán, may mà lần nào cũng lời.
Hiện tại, tôi không còn kinh doanh, chỉ để nhà cho thuê.
Biết 3 thứ tiếng, tuổi 61 không "dao kéo" vẫn trẻ đẹp
- Tuổi 61 vẫn trẻ trung và đầy năng lượng, chị có bí quyết gì?
Ở nhà, tôi cho phép mình xù xì một chút cũng không sao nhưng đã ra ngoài phải chỉn chu. Tôi muốn năng lượng mình mang đến khiến người đối diện thấy xứng đáng với thời gian họ bỏ ra gặp mình.
Vẻ ngoài của tôi hoàn toàn tự nhiên, đố ai tìm thấy tôi từng tiêm cái gì vào mặt đấy! Hồi mới sinh con, tôi có tăng cân nên phải đi tập gym. Thói quen vận động theo tôi đến nay.
Tuổi này, tôi không tập nặng, chỉ duy trì tập gym nhẹ, yoga và đạp xe phù hợp với thể trạng. Ngoài ra, tôi tự nấu ăn theo chế độ lành mạnh.
Tôi mê biển nên mua 1 miếng đất cạnh biển Long Hải và thiết kế 1 căn nhà container. Mỗi lần về đó, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh tắm biển và nghỉ ngơi.
![]() |
![]() |
- Một ngày của chị diễn ra thế nào?
Nếu không có công việc, tôi sẽ đưa em Husky đi dạo vài km thay cho đi bộ thể dục, dọn dẹp nhà cửa. Tôi thường kết hợp học tiếng Anh lúc nấu ăn hoặc đạp xe trên máy.
Tôi có tuổi rồi, sợ quên tiếng Anh nên nghe hàng ngày. Còn tiếng Nhật, tôi đã có bằng trung cấp, chỉ ôn lại khi cần. Ngoài ra, tôi biết một chút tiếng Pháp do bối cảnh gia đình.
Nếu không nghe tiếng Anh, tôi có thể nghe nhạc và sẵn sàng giấy bút để ghi lại những bài hát hay, phù hợp thu âm.
Hàng ngày thức dậy, tôi đều nhắc nhở mình biết ơn vì còn sống khỏe mạnh. Mỗi việc tôi làm từ bước xuống giường, vào bếp pha cà phê, đi bộ quanh nhà... đều khiến mình hạnh phúc.
Nhiều người ngoài kia rao giảng về hạnh phúc nhưng chưa chắc cảm nhận được hạnh phúc thực sự trong từng khoảnh khắc nhỏ như vậy.
![]() |
![]() |
Sẽ không đi bước nữa
- Sau khi ly hôn chị vẫn một mình, có cô đơn không?
Tôi không có nhu cầu lúc nào cũng cần đàn ông ở bên. Chắc do tôi mạnh mẽ, biết rõ mình cần gì, cô đơn và hạnh phúc vì cái gì.
Trong thâm tâm, tôi chưa từng nghĩ sẽ đi bước nữa. Nếu có, tôi chỉ cần một người bạn để chuyện trò, chia sẻ trong cuộc sống. Hơn bất cứ ai, tôi hiểu rất khó để yêu và cưới 1 nghệ sĩ.
Nghệ sĩ sống với đam mê, khát vọng, thậm chí muốn chết trên sân khấu một ngày nào đó. Nếu không hiểu đến tột cùng, bạn không thể đồng hành cùng họ.
Giờ đây, khi con trai đã tốt nghiệp, đi làm, tôi chỉ nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với chính mình, sống sao cho bản thân hạnh phúc, an yên, làm những điều mình thích.

Hồi trẻ, tôi yêu nhiều, đi nhiều, giao tiếp rộng rãi. Tới tuổi này, tôi khiến mình ít việc nhất nhưng đều là việc quan trọng nhất, từ đó đầu tư thời gian vào cho hợp lý. Thứ gì vô bổ, mất thời gian, tôi gạt đi hết.
Tôi thấy sự trở lại của mình ở tuổi 61 rất quý giá. Đời người có mấy cái 10 năm?
- Chương cuối cuộc đời, chị mong muốn điều gì?
Nếu cuộc sống là hành trình "tôi đi tìm tôi", âm nhạc cũng là con đường mà bạn không thể ngừng rèn luyện và sáng tạo. Tôi muốn hát đến điểm cuối hành trình đó. Giấc mơ của tôi là có một liveshow kết thúc sự nghiệp - nơi tôi có thể hát những bản hit cùng những người thân yêu.
Audio "Bên em là biển rộng"
