Đêm thi thứ 3 của Điểm hẹn tài năng với nhiều điều bất ngờ vì các thí sinh phải bốc thăm dòng nhạc, hát cùng nhạc cụ hoặc vũ đoàn. Điều này đã bộc lộ khả năng đa dạng của thí sinh khiến bộ ba giám khảo Hồ Ngọc Hà, Huy Tuấn và Trúc Nhân đưa ra những nhận xét chủ yếu về chuyên môn.

nhac1.jpeg

Đỗ Minh Châu thể hiện ca khúc "Ra ngõ tụng kinh" (Trần Tiến) - tác phẩm giàu chất tự sự, mang đậm hơi thở dân gian đương đại. Ngay từ khi cất lên câu hát đầu tiên, Minh Châu đã gây ấn tượng nhưng càng về sau, cô hát càng đuối.

nhac2.jpeg
Chung Phạm Ngọc Yến (SBD 297) thể hiện ca khúc "Chới với tôi ru tôi" (Hồ Hoài Anh). Ca khúc được nhiều thí sinh chọn thi bởi mang âm hưởng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét từng nghe nhiều phiên bản nhưng các nốt trầm không thấy ấn tượng bằng Ngọc Yến hát.
nhac3.jpeg

Võ Hoài Anh chọn "Lạc trôi" (Sơn Tùng M-TP). Phiên bản mới lạ của bản hit đình đám, kết hợp nhạc điện tử hiện đại và màu sắc cá tính riêng của Võ Hoài Anh khiến giám khảo Hồ Ngọc Hà phải thốt lên "em vẫn gu của chị". Sau 3 đêm thi, có thể thấy Hoài Anh có nhiều tố chất trở thành nghệ sĩ đa-zi-năng bởi hội tụ đầy đủ kỹ năng của nghệ sĩ thế hệ trẻ: có giọng hát, biết nhảy, biết múa, biết rap, có gu thời trang...

nhac4.jpeg

Nguyễn Thanh Thụy chọn "Còn thương rau đắng mọc sau hè" (Bắc Sơn). Giọng hát phi giới tính của Thanh Thụy cùng sự hỗ trợ đặc biệt từ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tái hiện một bản dân ca Nam Bộ da diết. Tuy nhiên, Thanh Thụy lại sử dụng kỹ thuật thanh nhạc quá nhiều trong cách xử lý bài hát nên đôi chỗ thiếu cảm xúc, mất đi sự mộc mạc vốn có của người Nam Bộ.

nhac5.jpeg

Phạm Hà Hạnh Huyền (SBD 237) thể hiện "Chiều phủ Tây Hồ" (Phú Quang). Một chiều Hà Nội bảng lảng sương khói, một bản tình ca cổ kính đã có nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Âm nhạc của Phú Quang cần thời gian cảm, có thể thời gian tập luyện chưa đủ kỹ nên Hạnh Huyền mới chỉ thể hiện tác phẩm ở dạng "trả bài".

nhac6.jpeg
Bùi Thị Thanh Thuỷ hát "Cung đàn vỡ đôi" (Kiên) với vũ đoàn. Tinh thần lúc nào cũng vui, không để khán giả thấy mình đang lo lắng khiến Thanh Thuỷ ghi điểm với dàn giám khảo.
nhac7.jpeg

Nguyễn Thị Mai Chi trình diễn ca khúc "Đông Tây Nam Bắc" (Tăng Nhật Tuệ) với piano. Là ca khúc mang âm hưởng nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng đầy tính tự sự, Mai Chi đưa người nghe đi qua hành trình tự chữa lành. Hát với piano rất khó, bao nhiêu điểm yếu sẽ lộ ra nhưng Mai Chi được nhận xét "không có lỗi nào", vẫn hát kỹ thuật, cảm xúc.

nhac8.jpeg
Quang Anh thể hiện ca khúc “Mời trầu” (Võ Thái Anh) và solo cùng đàn nguyệt trên sân khấu. Anh tiết lộ đã mời bố - NSƯT Ngọc Quyền tham gia dàn dựng cho tiết mục. Ngoài ra còn có MC Tuấn Tú, Phan Anh cũng tham gia phần mời trầu hỗ trợ Quang Anh. Phần biểu diễn của Quang Anh có màu sắc riêng.

Quang Anh thể hiện ca khúc “Mời trầu”

nhac9.jpeg
Minh Khôi thể hiện ca khúc “Hương à” (Nguyễn Đình Khôi) với guitar. “Giọng hát quá hay” đó là cảm xúc của Hồ Ngọc Hà khi nghe Minh Khôi hát. Ca sĩ Trúc Nhân lại nói “thấy bóng dáng của quán quân trong các phần thi của Minh Khôi”. 
499531406_1497557501547933_8970041408713691655_n.jpg
Hồ Ngọc Hà và Trúc Nhân trên ghế nóng. 

Minh Khôi thể hiện ca khúc “Hương à” 

nhac10.jpeg
Lê Quang Huy thể hiện ca khúc "Tuổi trẻ, bật nó lên" cùng vũ đoàn. Phần thi của anh cuốn hút, là sự lột xác không thể ngờ. Vì thế anh mang về 10 điểm đầu tiên sau 3 đêm thi. Dàn giám khảo khuyên Quang Huy nên đi theo con đường là rapper chuyên nghiệp vì anh rap rõ lời, nghe rất cuốn.
nhac11.jpeg
Bão Ngọc thể hiện “Góc ban công” (Vũ Cát Tường) cùng piano. Đến đêm thi thứ 3, có thể nhận thấy cô là đối thủ đáng gờm của các thí sinh còn lại bởi màu giọng đa sắc, nội lực. 
nhac12.jpeg
Nguyễn Ngọc Ni Ni trình diễn ca khúc “SAIGONTEY”, mang đến hình ảnh một Sài Gòn trẻ trung, sống động và khác biệt. Dù tự nhận khi bốc thăm hát với nhạc điện tử, cô đã rất vui vì đúng thế mạnh của mình nhưng phần trình diễn của Ni Ni còn thiếu sự bùng cháy trên sân khấu.

Ảnh, video: VTV