Theo Ban quản lý Vườn quốc gia, sự việc thương tâm trên xảy ra hôm 21/6. Louise Howard, người chứng kiến vụ việc trong lần đầu tiên ghé thăm Yellowstone, kể lại: “Lúc đó có 2 con bò rừng bất ngờ tiến lại gần suối nước nóng. Tôi còn nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để chụp ảnh”.

64teysuruygo.jpg
Ảnh: Metro/Louise Howard

Tuy nhiên, khoảnh khắc kinh hoàng diễn ra chỉ sau tích tắc khi 1 trong 2 con bò tiến ra mép suối rồi trượt chân xuống làn nước nóng bỏng mà không làm cách nào thoát được ra ngoài.

"Cảnh tượng thật sự hết sức ám ảnh và kinh hãi. Dù ra sức giãy giụa nhưng nó vẫn không thể thoát ra", du khách tới từ Colorado kể lại khoảnh khắc cuối cùng đầy bi thảm của con vật.

642sytyreyu.jpg
Ảnh: Metro/Louise Howard

Trong khi đó, Michael Poland, trưởng nhóm khoa học tại Đài quan sát núi lửa Yellowstone, cho biết con vật gần như đã bị "luộc chín".

“Con bò rơi xuống vùng nước có nhiệt độ dao động từ 89-93 độ C. Ở mức nhiệt này, nước sẽ ăn mòn các mô hữu cơ và cuối cùng chỉ còn lại xương”, ông Poland giải thích, đồng thời bác bỏ tin đồn cho rằng nước ở đây có tính axit và là nguyên nhân gây ra cái chết của con vật.

Tại Yellowstone, động vật thiệt mạng trong các suối nước nóng không phải chuyện hiếm. Hồ Lower Geyser, nơi nhiệt độ duy trì ở ngưỡng trên 90 độ C, thậm chí còn được nhiều người gọi là "hồ xương" do số lượng xác động vật từng được tìm thấy ở đó.

Qua đây, Ban quản lý Vườn quốc gia Yellowstone cũng khuyến cáo du khách tham quan cần hết sức thận trọng, tuân thủ mọi quy tắc để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.