Sáng 25/12, diễn viên điện ảnh Bình Minh có mặt tại xã Nguyễn Phích (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để tham dự hội Xuân “Góp tình trao Tết”.
Biết trong danh sách 300 phần quà mà ban tổ chức trao cho gia đình chính sách và người nghèo ở đây, có trường hợp chị Trương Diễm My là mẹ đơn thân nuôi con, anh mong muốn được tìm đến tận nhà dù biết đường đi trắc trở.
![]() |
Chị Trương Diễm My (SN 1987) đang cùng hai con vật lộn với cuộc sống nghèo khó. Một tháng trước, chồng chị quyết định bỏ đi, để ba mẹ con chơi vơi trong cảnh nghèo khó. |
Chị gạt nước mắt: “Anh ấy nói một tiếng đi là đi luôn, không kịp cản. Từ lúc đi đến giờ không liên lạc với ba mẹ con”. Nhà không có đất canh tác, chồng chị lại bị bệnh tim nặng, mất sức lao động. Theo chị, dù chồng “ra đi như một người hùng vì nếu ở lại sẽ trở thành gánh nặng thêm cho ba mẹ con khi đã nghèo mà phải tốn tiền thuốc thang”, nhưng ba mẹ con không cam lòng, vẫn rất cần một chỗ dựa về mặt tinh thần từ người chồng, người cha.
![]() |
Đường đến nhà chị My phải vượt qua một con sông. Phao dã chiến là phương tiện để chị đưa con đi học mỗi ngày. Bình Minh quyết định tự chèo phao qua sông, mang quà “Góp tình trao Tết” (chương trình do Knorr, Omo và Lifebuoy phối hợp thực hiện) đến nhà chị My.
![]() |
Không gian bên trong ngôi nhà tuềnh toàng trở nên ấm áp hơn khi ba mẹ con được Bình Minh trao quà, thăm hỏi, động viên.
![]() |
Diễn viên Bình Minh chuẩn bị bữa cơm chiều ấm áp cho 3 mẹ con chị Diễm My |
Thường ngày, chị My đi đốt than và làm giá đậu để mưu sinh. Mỗi sáng, chị đưa hai con đi học, mang theo giá để bán ở cổng trường. Thu nhập quá ít ỏi, bữa ăn của ba mẹ con thường là cơm với nước mắm. Đã rất lâu, miếng thịt không có trong bữa ăn của gia đình này. Thông qua chương trình, Bình Minh đã mang đến cho ba mẹ con một bữa ăn ngon với thịt kho Tàu, canh khổ qua dồn thịt.
![]() |
Bình Minh dẫn chị Diễm My ra chợ mua quạt |
Phát hiện ra nhà rất nóng nhưng không có quạt, Bình Bình quyết định dẫn chị My ra chợ để mua quạt tặng chị. Trước đó, anh cũng níu ghe gạo đang chạy trên sông để mua biếu chị My một bao gạo ngon. Bình Minh chia sẻ: “Tôi cũng xuất thân từ gia đình khó khăn nên rất đồng cảm với những gia đình nghèo thế này. Với nhà nghèo, gạo rất quan trọng. Kinh nghiệm từ mẹ tôi cho thấy, nghèo mấy thì nghèo, cứ phải có bao gạo trong nhà mới yên tâm, kiếm thêm chút mắm muối, rau củ nữa là tạm qua ngày”.
Bình Minh còn dắt chị My vào mua dép cho ba mẹ con. Anh bộc bạch: “Tết là dịp mà mỗi người có điều kiện hơn để nhìn sang những người xung quanh, thấy mình may mắn hơn nhiều người và chìa ra một bàn tay để san sẻ với những người nghèo khó. Với người nghèo, nhiều khi chỉ cần một đôi dép, bộ quần áo mới đã là cái Tết. Tôi sẽ nhớ mãi về câu chuyện của chị My, dẫu đó là một kỉ niệm buồn. Dù khó khăn, nhưng tôi thấy chị không mất tinh thần, vẫn giữ một đôi mắt sáng, toát ra năng lượng tích cực để vững vàng lo cho các con.
Tết này, thông qua chương trình "Góp tình trao Tết", chỉ cần chọn mua Knorr để "nêm" yêu thương đậm đà cho mâm cơm ngày Tết, thì bạn đã có thể chung tay góp phần "nêm" 10,000 bữa cơm ngon cho các gia đình khó khăn tại Việt Nam. Truy cập www.goptinhtraotet.vn để cùng với nhau, chúng ta có thể biến những cảm tình đơn lẻ, những đóng góp riêng tư thành 10.000 phần quà Tết cho vạn gia đình Việt. |