TIN BÀI KHÁC
Tai nạn đường sắt liên tục: Bất thường!
Xuất hiện thư mạo danh nói về vụ cưỡng chế
1 tuần đổi giờ, đường phố ùn tắc về chiều
Chưa hết giờ, công sở đóng cửa nghỉ ăn... Rằm
Ngày 6/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Nguyễn Duy Trường (33 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) phạm tội “giết người”, “cướp tài sản”.
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Duy Trường và bà Phan Thị Bảy (73 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) là hàng xóm với nhau; khoảng 22 giờ ngày 15/10/2010, nghĩ rằng bà Bảy sống một mình, lại mới mổ mắt chưa nhìn thấy nên Trường nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Lẻn sang nhà bà Bảy lục lọi tìm tài sản, Trường bị bà Bảy phát hiện, tri hô…gã thanh niên liền bóp cổ người hàng xóm đến chết. Gây án xong, Trường còn lục túi nạn nhân, cướp 500.000 đồng. Sau khi lấy tiền, Trường vào nhà vệ sinh tìm túi đựng quần áo thì bị lên cơn động kinh, nên nằm luôn tại đó đến sáng hôm sau thì bị phát hiện.
Theo kết quả giám định pháp y tâm thần, dù Trường mắc bệnh động kinh nhưng trước, trong và sau khi gây án, bị cáo có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Trường mức án tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. Tại phiên sơ thẩm, Tòa nhận định bị cáo là người mù chữ, có bệnh lý về mặt tâm thần dẫn đến nhận thức kém, đây là tình tiết chiếu cố đặc biệt nên chỉ tuyên phạt Trường mức án 23 năm tù về hai tội danh trên. Không đồng tình, Viện kiểm sát đã kháng nghị bản án theo hướng tăng hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (6/2), bị cáo Trường vẫn
quanh co, trả lời thẩm vấn theo kiểu “nhát gừng”, thiếu thành khẩn. Hội đồng xét
xử (HĐXX) nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo
phạm tội với người già, bị cáo có nhân thân rất xấu với bốn tiền án, cấp sơ thẩm
cho rằng bệnh động kinh là bệnh tâm thần để giảm nhẹ hình phạt là chưa chính
xác.
Từ đó, HĐXX tuyên chấp nhận kháng nghị, tăng hình phạt đối với Trường lên mức tù
chung thân. Khi chủ tọa vừa dứt lời tuyên án, Trường hậm hực tra tay vào còng số
8. Trước khi rảo bước, bị cáo còn cố quay đầu lại hăm dọa “xong án tù, tôi sẽ
giết hết mấy ông”.
M.Phượng