Ngày 27 – 5, cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng cho biết, sau nhiều giờ lẩn trốn, Đỗ Huy Phong, 41 tuổi, ĐKHK tại số 1/31 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân – kẻ ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Vân, 52 tuổi, ở khu Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An vào sáng 26 – 5 đã ra đầu thú khai nhận toàn bộ tội ác của mình gây ra.
Theo kết quả điều tra ban đầu,
năm 1992, Đỗ Huy Phong, từng gây ra vụ cướp tài sản tại một cửa hàng buôn bán
vàng trên đường Trần Nguyễn Hãn, quận Lê Chân và đã phải nhận mức án 7 năm tù.
![]() |
Đối tượng Đỗ Huy Phong |
Sau khi ra tù, Phong đến ở trọ tại tổ 12 phường Đằng Lâm, quận Hải An và sống bằng nghề xe ôm.
Thời gian gần đây Phong có quan hệ tình cảm với bà Vân. Đến cuối năm 2011, sau khi bán một căn nhà trên địa bàn phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền được 160 triệu, Phong đã mua tặng bà Vân chiếc xe máy Air Blade, số tiền còn lại, Phong đã cho bà Vân vay để mở cửa hàng mua bán quần áo ở gần nhà bà Vân đang ở.
Theo Phong cho biết, tuy nhiên, sau khi đã “đầu tư” tiền cho người tình chưa được bao lâu thì bà giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn và bà Vân đòi… chia tay.
Vì vậy Phong đã nhiều lần đến nhà bà Vân để đòi lại khoản tiền đã đưa cho bà Vân nhưng không được nên nung nấu ý định trả thù người tình.
Sáng sớm ngày 26/5, sau khi đã thủ sẵn một con dao trong người, Phong từ khu nhà trọ của mình đột nhập vào nhà bà Vân bằng cách trèo qua tường rào.
Phát hiện bà Vân đang lúi húi làm vệ sinh cá nhân ở trươc cửa nhà tắm, Phong đi rút dao lạnh lùng cứa liền hai nhát vào cổ.
Không dừng lại ở đó, như con thú say mồi, Phong còn vung dao bổ tiếp một nhát vào đầu bà Vân rồi lại trèo qua tường chạy trốn.
Sau hơn 12 giờ lẩn trốn trên địa bàn quận Kiến An, đến 21 giờ cùng ngày, được người thân và cơ quan Công an động viên, Phong đã đến cơ quan công an quận Hải An đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Q.Minh