- Dù biết rằng "cờ bạc là bác thằng bần" nhưng vì máu mê nhiều sinh viên vẫn bị vòng xoáy của lô đề cuốn đi từ ngày này sang ngày khác mà quên cả chuyện học hành.

Được ham ăn thua ham gỡ

Vốn là một chàng trai chăm chỉ, hiền lành lại ý thức được hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên ngay từ năm nhất Trần Quang (ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội) đã đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống của mình. Hễ ai thuê gì là Quang làm nấy, từ dọn nhà, lau nhà, chuyển đồ, xách vữa, xúc cát, đào đường, trát cống, đi xem ôm, tìm phòng, tìm nhà, tìm sim số đẹp…Quang chăm chỉ, chịu khó làm lụng chỉ mong bớt được gánh nặng cho bố mẹ, tiêu pha cái gì cũng phải dè sẻn.

Thế nhưng, chỉ vì một phút bồng bột, vì ham làm giàu mà Quang phải trả giá quá đắt. Một lần nghe anh bạn cùng khu trọ rủ rê đánh lô, Quang cũng đánh bạo "thử vận may" xem thế nào. Không ngờ lần ấy Quang lại trúng thật. 3 triệu đồng từ "trên trời rơi xuống" bằng cả hai tháng Quang đi làm thêm đủ đường mới kiếm được khiến Quang mờ mắt.

Lúc đầu, Quang chỉ đánh những con nhỏ lẻ, và những lần trúng lô, đề thì Quang dành tiền ăn tiêu. Càng được thì Quang đánh càng lớn, có ngày ghi lô lên đến 4 triệu đồng. Đi học về là Quang lại tìm đến những diễn đàn chuyên thảo luận về lô đề xem mọi người bàn tán và tính xem hôm nay "về" con nào. Cứ thế Quang bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen không thể dứt ra.

Dạo qua một vài quán nước trước cổng các trường đại học hoặc cổng kí túc xá ở Hà Nội, nơi các bạn sinh viên thường hay tụ tập thì ta có thể dễ dàng bắt gặp những câu nói xen lẫn tiếng chửi thề quen thuộc của "dân đánh đề" như: Hôm nay có "kết" con nào không?, Hôm qua đánh 3 vạch mà chẳng trúng con nào, đánh đít thì nó lại về đầu, ...Nhiều quán nước Hà Nội cùng với việc kinh doanh thì cũng là nơi mà các bạn sinh viên thường lui tới để ghi đề, đánh lô.

Có những trường hợp lô đề đã "ăn vào máu", được thì ham mà thua thì cay cú nên chạy theo để gỡ (Ảnh minh họa - Nguồn Internet)
Hoàng Phương, một tay lô, đề khét tiếng của kí túc xá ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết "dân lô đề chuyên nghiệp" thường không đánh tù mù mà có phương pháp luận hẳn hoi. Thường thì người ta dùng phương pháp loại bỏ, những con "về" một tuần gần nhất thì tỷ lệ "về" ít nhất. Và phải nhớ được thứ tự các con ấy "về". Giả sử hôm nay "về" 18, mai "về" 20 thì lần sau con 18 về thì tiếp theo sẽ "về" những con xung quanh ấy. Đánh theo kiểu ngẫu hứng thì người ta sẽ luận từ mơ ngủ, xem biển xe tai nạn, xem ngày tháng năm sinh của người chết hoặc hứng con nào thì theo con đó.

"Đề thì người ta sẽ đánh nhiều con chứ không phải một con. Tính theo đầu hoặc đuôi. Ví dụ hôm nay về đầu 1 hay đít 1. Đầu 1 là từ 10 đến 19, đít 1 là 01, 11,...91. Cái nữa là về chập như 00, 11,22", Phương nói.

"Đánh lô cũng có nhiều cách luận. Mình thì hay đánh theo kiểu lô sót hay còn gọi là lô đổi. Ví dụ giải đặc biệt hôm nay là 67554 thì mai anh đánh con 54. Còn có thể đánh theo kiểu ghép đầu cuối thì sẽ đánh con 64. Còn có kiểu tính cầu. Ví dụ giải đặc biệt: 34558, giải nhất: 34553, giải nhì: 76559 thì đánh con 55. Hai cách đánh này là thường thấy nhất. Còn có kiểu đánh nữa theo mơ ngủ. Mơ thấy ai thì đánh tuổi và năm sinh người đó. Thường thì trai tiến gái lùi. Còn mơ thấy hai cái bánh xe thì là 00", Phương nói thêm.

Phương cũng cho biết, có nhiều lý do khiến sinh viên rơi vào vòng xoáy lô đề. Riêng Phương, thứ nhất là để thử vận may, thứ hai là xem khả năng suy luận của mình như thế nào, thứ ba xem giấc mơ của mình có chính xác hay không, tóm lại là thích mạo hiểm, thích may mắn. Cũng có những trường hợp lô đề đã "ăn vào máu", được thì ham mà thua thì cay cú nên chạy theo để gỡ.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Lúc đầu, Quang chỉ đánh nhỏ lẻ và những lần trúng lô, đề thì Quang để dành tiền ăn tiêu. Càng được càng ham nên Quang đánh ngày một lớn hơn. Rồi những lần bị thua lỗ, Quang phải cắm điện thoại, xe máy, vay mượn bạn bè…xoay hết chỗ này đập vào chỗ khác. Chỉ chưa đầy ba tháng, số nợ của Quang đã lên đến 54 triệu đồng, chưa kể những khoản nợ nhỏ vay bạn bè.

Vốn là người hiền lành chất phác nên không ai nghĩ Quang mê lô đề, bạn bè tin tưởng nên vẫn cho vay. Khi số nợ càng ngày càng lớn, bạn bè cũng biết Quang dính vào lô đề. Chủ nợ đến "siết cổ" bắt Quang phải ký giấy vay nặng lãi. Cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con, sau một học kỳ số nợ của Quang đã lên đến 100 triệu đồng.

Không kiếm đâu ra tiền trả, gọi về quê cũng bất lực nên Quang định bỏ trốn. Nhưng chưa kịp trốn đã bị chủ nợ cho người đến “xử”.

Quang chỉ là một trong số rất nhiều sinh viên trót dính vào lô đề. Sức hút của đồng tiền rất lớn, nếu không có bản lĩnh thì rất dễ sa ngã.

"Khi may mắn đến có thể chớp lấy thời cơ nhưng khi cảm thấy đã đủ là dừng. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nếu cứ được ham ăn thua ham gỡ thì chẳng mấy chốc nướng hết tiền vào đó. Mấy ai đánh lô đề mà mua được nhà được xe đâu, bán xe bán nhà đánh lô thì có", Hoàng Phương rút ra bài học xương máu.
  • Kim Minh