![]() |
Khuôn mặt ngày một biến dạng vì bệnh tật, nhìn vào đó mẹ Ngân bao lần khóc tủi
|
Phạm Văn Ngân đang nằm tại khoa Da liễu bệnh viện Bạch Mai. Đi qua những dãy nhà nhỏ thấp của bệnh viện tôi tìm đến phòng Ngân. Căn phòng nặng mùi kháng sinh, bệnh tật và cả những người bệnh đang mỏi mệt ngơ ngác.
Ngân sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, ở một vùng quê Nam Định. Hồi còn nhỏ, gia đình chỉ biết rằng, Ngân mắc bệnh khớp nặng. Cứ 1 tuần gia đình phải đưa em tới viện và tiêm những mũi thuốc chữa khớp để chúng đỡ bị đau nhức. Học hết lớp 9, gia đình khó khăn, em lại bệnh liên tục nên Ngân quyết định nghỉ học. Bệnh khớp nặng, không thể làm ruộng Ngân đi học nghề, với mục đích àm nghề để kiếm sống, chữa bệnh.
Khi mà vất vả lắm em mới học xong nghế chạm khắc, tưởng rồi
cuộc sống sẽ không phải chân lấm tay bùn, có thể kiếm được miếng cơm manh áo
bằng cái nghề đó, thì ai ngờ, bệnh em ngày càng nặng hơn.
Mặc dù gia đình đã chạy chữa nhiều, nhưng bệnh không thuyên giảm mà mỗi lúc một trầm trọng. Từ bệnh viện tỉnh Nam Định em được đưa lên bệnh viện tại Hà Nội.
Ngân phải tiêm kháng sinh liều cao, cộng với cơ thể đang bị
yếu. Mụn mọc khắp cơ thể, sốt suốt ngày, da bị bong, lột sạch toàn thân, động
vào đâu cũng thấy đau. Nhìn em trên giường bệnh, ai cũng bảo bệnh đã hành em
đến mức không nhận ra 1 con người nữa.
Bác sĩ Trần Thu Thủy, bác sĩ điều cho Ngân tại khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai cho chúng tôi biết: Ngân được đưa đến khoa trong tình trạng bệnh nghiêm trọng, đau khớp háng, đau một chân bên phải, teo cả hai bên chân, sốt cao và toàn thân bong da. Theo chuẩn đoán thì có thể Ngân bị viêm khớp vảy nến làm suy nhược cơ thể. Nếu không được điều trị kịp thời bệnh có thể dính đến viêm dính các khớp, teo cơ dẫn đến tàn phế suốt đời.
![]() |
Đôi chân teo tóp của Ngân chỉ còn da bọc xương yếu ớt |
Bố Ngân là ông Phạm Văn Sơn, người đàn ông đã chăm con hơn 1 tháng ở viện. Ông sợ mỗi khi nghe thông tin về con đến mức bảo với chúng tôi: Cháu nó bệnh thế, tôi sợ phiền hà… Ông tránh, ngay khi chúng tôi tìm theo đường dây nóng phản ánh của bạn đọc tìm đến gặp ông ở viện. Sợ thêm bất cứ nhọc nhằn, khổ sở, tai tiếng nào đổ lên gia đình mình, ông muốn giữ cho yên chuyện, cứ thế đi vay lãi chữa bệnh cho con.
Chúng tôi gặng hỏi, ông mới ngại ngùng phân bua: “Gia đình chúng tôi chỉ làm nông nghiệp để sống. Con bệnh triền miên, tôi chủ yếu đi vay lãi chữa bệnh cho cháu. Gia đình ở quê lại không có bảo hiểm…”. Ông chỉ nói để lửng vậy, để người ta không hiểu rằng ông đang khó, khổ. Thế nhưng nhìn mái tóc bạc của ông, có thể hiểu người cha ấy đã suy nghĩ nhiều về tình trạng của con biết chừng nào.
Hơn lúc nào hết, người con kiệt sức, người bố kiệt quệ cần sự hỗ trợ của bạn đọc để vượt qua khó khăn của bệnh tật.
Mọi sự đóng góp và chia sẻ khó khăn với Ngân và gia đình ông Sơn xin gửi về địa chỉ: 1. Bố của Phạm Văn Ngân: Phạm Văn Sơn (xóm Phong Vinh, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) điện thoại 01689586125 2. Hoặc qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ Phạm Văn Ngân): Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bạn đọc giúp đỡ qua toà soạn xin liên hệ: Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, Quận 3, TP.HCM. |
-
Quang Trực – Minh Hải