- Dù mới chỉ hơn 1 tuổi nhưng bé Cù Ngọc Mai (SN 25/5/2012) đã phải mang trong mình trọng bệnh. Em chưa bao giờ nở nụ cười trọn vẹn vì phải chịu quá nhiều đau đớn từ căn bệnh ung thư máu đang ngày đêm hành hạ...

TIN BÀI KHÁC

Bé Cù Ngọc Mai (tổ 14, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) sinh ra vào một ngày mùa hè oi bức ngột ngạt giữa tháng 5. Khi sinh ra, em đã có nhiều biểu hiện không bình thường như hay quấy khóc, hơi thở yếu, da xanh xao và không tăng cân.

Thế nhưng, niềm vui của đôi vợ chồng trẻ: chị Mông Thị Ước (SN 1989) và anh Cù Mạnh Thắng (1987) đã lấn át đi tất cả. Anh chị cố gắng chăm sóc cho con, những mong con được khỏe mạnh, lớn khôn như những đứa trẻ khác.Chị Ước kể: Cháu sinh ra đã yếu, quấy lắm cô ạ, Nhiều đêm cháu khóc ngằn ngặt, bắt bố mẹ bế mới chịu nín. Ngủ cũng phải bế mới chịu, đặt nằm là khóc dậy ngay...

Nuôi con vất vả đến mấy, phải bế con trắng đêm bao nhiêu ngày, hai anh chị cũng thay phiên nhau chăm con được chứ từ khi biết đích xác con bị bệnh, cả gia đình anh chị như ngồi trên đống lửa. Tiền không có nên cái gì cũng khó, cũng khổ. Con khóc, vợ chồng lục đục, bố mẹ chồng nhiếc móc con dâu khiến không khí gia đình ngày càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt, và người khổ nhất bao giờ cũng là con trẻ. 

Ốm đau liên miên nên bây giờ, dù đã được 14 tháng nhưng bé Ngọc Mai chỉ nặng chưa đầy 7 kg, không biết đứng, không biết ngồi, cả ngày chỉ đòi mẹ bế mới chịu yên.

{keywords}
Bé Cù Ngọc Mai trong vòng tay của mẹ

Chị Ước kể: Hai vợ chồng em gom góp mãi mới được chút tiền, đến tận 26 Tết vừa rồi, thấy cháu khóc quá, rạc cả người, da lại tím tái nên chúng em vội bắt xe đưa con xuống Viện Nhi TW khám bệnh. Các bác sĩ ở đây cho biết cháu bị thiếu máu trầm trọng nhưng lúc đó bệnh viện không còn máu, cháu lại khám trái tuyến nên các bác sĩ khuyên nên đưa về bệnh viện Tỉnh điều trị tạm thời.

Hai vợ chồng chị Ước lại tất tả quay về bệnh viện tỉnh Yên Bái, ở đây họ cũng kêu hết máu. Nhưng thương con quá, 27 Tết, vợ chồng chị đưa cháu sang bệnh viện tỉnh Lào Cai nằm chờ máu. Đến 28 Tết thì bệnh viện thông báo có máu. Truyền xong thì trời cũng đã tối. Vợ chồng con cái lại bìu ríu đưa nhau về quê luôn...

Tết xong, ngoài rằm, hai vợ chồng chị Ước lại khăn gói đưa con xuống Viện huyết học truyền máu TW. Tại đây, hai vợ chồng như chết đứng khi các bác sĩ thông báo cháu Ngọc Mai bị ung thư máu.

Từ đó đến nay, cứ 10 ngày, cháu Mai lại phải truyền máu 1 lần. Hiện, hai mẹ con bé Ngọc Mai đang nằm điều trị tại tầng 6, Viện Huyết học truyền máu TW.

Chị Ước buồn bã nhớ lại: Gia đình em ăn Tết trong tiếng khóc ngằn ngặt của con trẻ, nước mắt của bố mẹ và tiếng chửi bới của ông bà nội. Cháu Mai sốt liên miên không dứt, mỗi lần sốt là tím tái hết người, da xanh và thở dốc. Xót cháu nên ông bà nội không ngừng nhiếc móc chị Ước. Thậm chí, ông bà còn khuyên anh Thắng nên bỏ chị cho rảnh nợ...

Thế nhưng, vượt lên tất cả, anh Thắng vẫn yêu thương vợ con rất mực. Anh cặm cụi lên thành phố kiếm việc làm, chắt chiu gom góp từng đồng gửi xuống cho vợ chăm con trong bệnh viện.

"Dù còn một cơ hội, mong manh nhưng vợ chồng em sẽ cố gắng để dành lại sự sống cho con..." - chị Ước chia sẻ.

Nhân Ái

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Trực tiếp: chị Mông Thị Ước (tổ 14, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) ĐT 01636755854

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Cù Ngọc Mai ở Yên Bái)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]