
Năm 2017, Ba Lệ Lệ, người phụ nữ ở Thọ Dương, Sơn Đông (Trung Quốc) bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu, đã đứng bên bờ vực tuyệt vọng và có ý định nhảy sông tự tử.
Vào giây phút sinh tử ấy, một cú điện thoại của con gái đã khiến chị dừng lại và lựa chọn tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Trước đó, năm 2015, Ba Lệ Lệ (khi đó 41 tuổi), đang làm việc thì cảm thấy cơ thể mệt mỏi bất thường. Ban đầu chị nghĩ là do mình làm việc quá sức nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng.
Đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh ung thư máu, căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu không được điều trị kịp thời, chị chỉ còn sống vài tháng.

Chị chỉ báo kết quả khám bệnh cho chồng. Gia đình bắt đầu cuộc chiến chống bệnh tật đầy gian nan, vừa phải đối mặt với hóa trị đau đớn, vừa chạy vạy để chi trả chi phí điều trị đắt đỏ.
Mọi người trong gia đình lần lượt làm xét nghiệm tủy nhưng không ai phù hợp.
Sau 2 năm điều trị, khi hy vọng dần cạn, không muốn làm gánh nặng cho chồng và con, Ba Lệ Lệ chọn cách rời bỏ tất cả. Chị một mình đi đến bên dòng sông, định kết thúc cuộc đời.
Ngay khi chị chuẩn bị nhảy xuống, điện thoại vang lên. Con gái 8 tuổi, bé Huyền Huyền, không thấy mẹ đã gọi và khóc nức nở trên điện thoại: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ!”.
Câu nói ấy đã kéo chị Lệ Lệ quay lại. Chị không thể rời xa con gái. Chính khoảnh khắc đó đã thay đổi toàn bộ quyết định của người mẹ, thông tin từ Sohu.
Bé gái kiên quyết hiến tủy cứu mẹ
Khi mẹ quay lại bệnh viện, biết mẹ thiếu nguồn tủy, bé Huyền Huyền đã đề nghị được làm xét nghiệm. Ban đầu, người mẹ từ chối gay gắt vì không muốn con gái phải chịu đau.
Trước đó, chị từng mất một người con gái 6 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông. Nỗi đau ấy ám ảnh chị hơn 10 năm, mới nguôi ngoai phần nào. Chị không muốn con gái thứ 2 phải khổ thêm nữa.
Huyền Huyền kiên định nói: “Con không sợ đau. Con chỉ có một mình mẹ, con không thể mất mẹ được”. Thương con, chị Lệ Lệ vẫn không đồng ý.
Nhưng khi nghe chồng nói rằng, nếu không chấp nhận cho con gái hiến tủy cứu mẹ thì khi chị mất đi, Huyền Huyền sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Dưới sự động viên của chồng và con, chị đồng ý để bé thử.
Kết quả, Huyền Huyền phù hợp hoàn toàn để hiến tủy. Nhưng một trở ngại mới lại xuất hiện, bé quá nhẹ cân, chưa đạt tiêu chuẩn thể chất.

Không bỏ cuộc, cô bé bắt đầu chế độ ăn tăng cường khắt khe. Mỗi ngày bé ăn đến 6 bữa, tập luyện để tăng cân. Trong một thời gian ngắn, bé tăng được 13kg, đủ tiêu chuẩn để thực hiện ca ghép tủy.
Ngày 27/3/2017, ca phẫu thuật ghép tủy diễn ra thành công. Cả hai mẹ con cùng được chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật và xuất viện sau 1 tháng. Tổ ấm nhỏ cuối cùng cũng vui vẻ, ấm áp trở lại.
Ước mơ làm bác sĩ
8 năm trôi qua, sức khỏe của Lệ Lệ đã ổn định. Cả gia đình từng xuất hiện trên chương trình truyền hình để chia sẻ hành trình đặc biệt của mình.
Câu chuyện của họ được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, được nhiều người đón nhận.
Huyền Huyền đã dùng chính cơ thể bé nhỏ của mình để cứu lấy mẹ, người đã cho em sự sống. Mẹ con họ đã trao tặng cho nhau một cuộc đời mới, một ý nghĩa sống mới.
Nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của gia đình Huyền Huyền.

Huyền Huyền hiện là học sinh trung học, khỏe mạnh, năng động và luôn mơ ước trở thành bác sĩ để giúp đỡ những bệnh nhân như mẹ mình, để cứu sống nhiều gia đình khác khỏi cảnh chia ly.
Câu chuyện của em đã lay động trái tim hàng triệu người. Cộng đồng mạng không kìm được nước mắt, gọi em là “thiên thần nhỏ”, là “hiện thân của lòng hiếu thảo”.
Khi biết ước mơ của em, rất nhiều người đã gửi lời động viên, mong em học hành thành tài, sớm trở thành bác sĩ như ý nguyện.
