Những cơn đau đầu cứ tăng dần nhưng em vẫn âm thầm chịu đựng. Dù cánh tay phải không còn cầm được bút, em cũng tự mình rèn viết qua bàn tay trái và kết quả cuối năm học em vẫn đạt học sinh giỏi.
TIN BÀI KHÁC:
Khi em biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, nếu chữa thì sẽ tốn khoản tiền rất lớn. Em thương mẹ, thương em nên nhận phần thiệt thòi về mình. Em đã nói với mẹ là sẽ không chữa bệnh vì bệnh nguy hiểm và tốn nhiều tiền mẹ cũng không có đủ tiền để chữa. Nếu chữa nửa chừng thì em cũng chết, thà em ở nhà có chết mẹ cũng không phải mắc nợ, đứa em cũng không phải bỏ học giữa chừng...
Đó là em Nguyễn Thị Mai Trâm (14 tuổi 170, ấp Gò Me, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh u não.
![]() |
Không một tiếng than, có những giọt nước mắt đã rơi nhưng em luôn giấu mẹ. |
Đầu năm lớp 8 (2013) em bắt đầu cảm nhận thấy những cơn đau đầu thi thoảng kéo đến. Càng về sau những cơn đau đầu càng kéo dài cũng không làm nhụt chí phấn đấu trở thành học sinh giỏi của em. Không một tiếng than, một mình em âm thầm chịu đựng, có những giọt nước mắt đã rơi nhưng em luôn giấu mẹ.
Khi căn bệnh tiến triển nhiều hơn cánh tay phải của em yếu dần ban đầu thì cầm bút thấy run tay và viết bắt đầu thấy khó khăn. Em cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế, không đầu hàng trước số phận nghiệt ngã, em bắt đầu tập cầm bút bằng bàn tay trái. Những nét viết đầu tiền nguệch ngoạc, sau thời gian kiên trì khổ luyện, em đã có thể viết được trên tay trái bằng nghị lực của mình.
Cánh tay trái của em viết được thì cánh tay phải càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những lúc đau quá thì em cũng chỉ biết dùng dầu nóng để xoa.
Một phần vì mải mê đi kiếm tiền từ sáng tới tối nên mẹ em cũng không có thời gian quan tâm, chăm sóc nhiều cho con. Hơn nữa Mai Trâm lại là đứa con ngoan, tự lo liệu được cho bản thân mẹ cũng không phải lo cho con tới việc học hành.
Có đau, có buồn nhưng thấy mẹ hằng ngày đã cực nhọc kiếm tiền nuôi hai chị em nên Trâm không muốn mẹ bận tâm thêm về mình. Chỉ tới khi, một vài lần phát hiện thấy con cầm những món đồ bằng tay trái thì đều bị rơi.
Khi chị hỏi con thì Trâm cũng chỉ nói là tay bị đau, không thấy con kêu ca gì chị cũng chỉ nghĩ là do nghịch ngợm mà thôi và vẫn thấy con học đều nên chị cũng không xét nét hỏi thêm.
Lúc Mai Trâm đau đầu nhiều kèm sốt cao chị mới đưa con đi khám, cầm kết quả trên tay người mẹ như chết lặng. Chị không dám nói thật với con về bệnh tình, nhưng thời gian nằm điều trị theo dõi bệnh, Trâm cũng phần nào hiểu được mình đang mang bệnh nặng.
![]() |
Để kiếm được tiền chữa trị cho Mai Trâm thực sự là một thách thức với gia đình |
Chia sẻ với chúng tôi chị Võ Thị Thu Phương mẹ bé Trâm phải thốt lên những lời đau đớn: “Tội nghiệp con tôi quá! Nó thương mẹ nghĩ cho mẹ và cho em nó chịu phần thiệt thòi về mình. Nó bị bệnh cũng đã lâu mà cứ âm thầm chịu đựng. Nó giấu tôi, nó thấy tôi làm việc vất vả mà cuộc sống cũng vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Nó chẳng bao giờ dám đòi hỏi cái gì.
Khi tìm ra bệnh rồi, tôi như người chết đứng vì căn bệnh này phải điều trị lâu dài và tốn kém. Hiện bác sĩ cho biết nó phải điều trị 27 đợt hóa chất, mỗi đợt hết 4 triệu đồng. Tôi chưa biết cách nào kiếm ra khoản tiền lớn đó để lo cho con nhưng dù chỉ có thể cố được mấy lần tôi cũng cố.
Nó nói không chữa bệnh nữa đằng nào nó cũng chết, nếu chữa thì mẹ mắc nợ, em thất học. Tôi nghe mà như đứt từng khúc ruột, làm cha làm mẹ ai lại nỡ nhìn con chết dần chết mòn. Tôi biết tôi không thể lo đủ cho con được nhưng cố được ngày nào hay ngày đấy chứ không cam tâm để nó đau đớn như vậy”.
Có lẽ với số tiền hằng ngày mẹ em kiếm được từ việc làm cỏ thuê, cắt rau cải, nhổ ngò thì cố gắng cũng chẳng đủ nuôi hai chị em ăn học chứ chưa nói tới chuyện chữa bệnh. Cha em đi làm thuê cho tàu cá trên biển, thu nhập bấp bênh mấy tháng trời mới về nhà một lần số tiền cũng chẳng đáng là bao.
Để kiếm được một số tiền lớn chữa trị cho Mai Trâm lúc này thực sự là một thách thức với gia đình em. Hy vọng sự chia sẻ của bạn đọc sẽ mang lại cho em niềm tin vào cuộc sống.
Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: chị Võ Thị Thu Phương (170 ấp Gò Me, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0163 649 2309) 2, Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ em Nguyễn Thị Mai Trâm con chị Võ Thị Thu Phương (Tiền Giang) Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 2. Email: [email protected] |