- “Đời người ai chẳng chết, ba lo cái gì? Ba gọi mấy chú, mấy dì vào gặp con đi rồi con sẽ đi mổ”, đó là lời nói cậu bé mắc chứng bệnh u não trước khi lên bàn mổ.

TIN BÀI KHÁC:

Bị mắc chứng bệnh u não cậu bé Trần Ngọc Hiếu (13 tuổi, 309, tổ 8, ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang phải đối mặt với sinh tử nếu như không tiếp tục được chạy chữa.

Cách đây 1 năm, trong một lần đi học về Hiếu bị cảm, ho, sốt và đặc biệt rất khó nuốt thậm chí nuốt cơm cũng cảm thấy đau. Sau đó là những cơn đau đầu chóng mặt cứ ngày một tăng dần khiến Hiếu không thể đi lại được.

Suốt gần cả tháng đi khám chữa trị khắp nơi nhưng Hiếu cũng chỉ được chẩn đoán viêm họng uống thuốc bao nhiêu cũng không khỏi.

{keywords}

Hiếu đã can đảm bước lên bàn mổ để kiếm một chút hy vọng mỏng manh

Chỉ tới khi lên tới Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, căn bệnh ung thư quái ác của Hiếu mới được tìm ra. Tìm ra được căn bệnh, nhưng để cứu sống được Hiếu cơ hội cũng rất mong manh. Theo tiên lượng của bác sĩ phẫu thuật được khối u đó cũng chỉ là 3/7.

Nếu Hiếu được phẫu thuật thì cơ hội sống cũng chỉ chiếm 3/7 (ba phần sống bảy phần chết), nếu như không phẫu thuật thì cũng chỉ một sớm một chiều bé có thể ra đi mãi mãi.

Để có một quyết định phẫu thuật hay không, người cha ấy cũng không biết chọn cách nào. Bởi anh rất sợ, nếu không mổ thì Hiếu cũng chẳng còn ở với anh được bao lâu mà mổ thì cơ hội rất mong manh.

Giữa cái quyết định khó khăn ấy chẳng biết chia sẻ cùng ai, người cha đã tâm sự thật với con mình. Điều khiến anh bất ngờ chính là sự can đảm của đứa con sẵn sàng chấp nhận để tìm kiếm một tia hy vọng mỏng manh.

Khi anh hỏi con có phẫu thuật hay không thì chính cậu bé ấy lại can đảm bước lên bàn mổ để kiếm một chút hy vọng mỏng manh.

Anh Trần Ngọc Nông cha bé Hiếu chia sẻ: “Thật sự lúc đó tôi và gia đình đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không đưa ra được quyết định, bởi dù quyết định về hướng nào cũng chỉ thấy điều bất lợi nhiều hơn. Cháu Hiếu chính là người quyết định trong lần phẫu thuật giành lại sự sống ấy. Khi tôi và gia đình ai cũng băn khoăn thì cháu có nói với tôi. Đời người ai chẳng chết, ba lo cái gì? Ba gọi mấy chú, mấy dì vào gặp con đi rồi con sẽ đi mổ. Lúc đó cũng chẳng biết sau ca phẫu thuật thế nào, vợ chồng tôi cũng gọi các cậu các dì của Hiếu vào theo ước nguyện của cháu. Khi mấy cậu vào tới nơi thì cũng là lúc cháu chuẩn bị đẩy vào phòng mổ chỉ gặp được cháu 15 phút trước khi lên bàn mổ. Ca phẫu thuật thành công nhưng cháu cũng bị liệt nửa người, gần một tháng sau mới có thể đi lại được. Khi sức khỏe đã ổn định cháu tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM để điều trị”.

Cứu được đứa con khỏi lưỡi hái tử thần, gia đình anh Trần Ngọc Nông cũng trở nên kiệt quệ. Hai vợ chồng anh Trần Ngọc Nông và chị Ngô Thị Kim Liên sống bằng nghề làm rẫy mỗi tháng thu nhập chỉ 2-3 triệu đồng ngoài ra anh chị làm thuê để kiếm tiền nuôi con. Hơn 1 năm Ngọc Hiếu bị bệnh, Anh chị đã phải vay mượn từ người thân đến người ngoài để lo chi phí thuốc men.

Đến nay, số tiền nợ lên tới trên 30 triệu chưa có khả năng trả và tiền thuốc hằng tháng của Ngọc Hiếu anh chị cũng không biết kiếm đâu ra để lo cho con.

Theo bác sĩ điều trị cho bé Hiếu, hiện tại sức khỏe của bé đã tốt lên rất nhiều và vẫn đắp ứng thuốc tốt, tuy nhiên với căn bệnh này cần quá trình điều trị lâu dài.

Theo xác nhận của ông Đặng Văn Nhơn Trưởng ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai gia đình anh Trần Ngọc Nông thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Gia đình anh Nông thật sự khó khăn có đứa con bệnh luôn luôn có một người chăm sóc nên không thể lao động nên kinh tế gia đình càng nghèo túng. Hy vọng có nhiều bạn đọc và mạnh thường quân giúp đỡ gia đình họ vượt qua khó khăn.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: anh Trần Ngọc Nông (309 tổ 8, ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. ĐT: 0167 249 0632)

2, Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bé Trần Ngọc Hiếu con anh Trần Ngọc Nông (Đồng Nai)

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

2. Email: [email protected]