Ngày 17/10, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, vừa cứu sống một em bé bị rắn cắn trong tình huống rất hy hữu.
Đó là bé trai tên Tr. H. Th., 13 tháng tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh.
Bé Th. nhập viện trong tình trạng có vết thương sưng bầm, lan rộng do rắn cắn ở bàn tay phải, rối loạn đông máu nặng.
Căn cứ vào con rắn người nhà bắt mang tới, các bác sĩ xác định bệnh nhi đã bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn (đây là rắn độc, nọc độc của nó chỉ xếp sau rắn hổ mang chúa).
Ngay lập tức, bé Th. được truyền huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu. Dù vậy, sau 6 giờ cứu chữa vết bầm do rắn cắn của bệnh nhi không thuyên giảm mà còn lan rộng lên tận vai.
Các bác sĩ phải quyết định truyền tiếp liều huyết thanh giải độc thứ 2 cho bệnh nhi.
Sau 24 tiếng căng thẳng, tới nay sức khoẻ bé Th. đã tạm ổn, tính mạng không còn nguy hiểm.
Theo lời kể của gia đình bé Th., bé đang ngủ trong phòng bỗng dưng cả nhà nghe tiếng khóc ré. Mọi người chạy vào thì thấy tay bé chảy máu, trên giường là một con rắn lục bò ngoằn ngoèo. Con rắn đã bị cả nhà vây bắt, đem theo khi đưa bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.
Giải thích nguyên nhân bé Th. bị rắn cắn khi đang ngủ, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện cho rằng, do ở vùng quê, nhiều cây cối bụi rậm nên dễ có rắn chui vào nhà. Bởi vậy khi đi ngủ, người dân cần mắc màn. Mắc màn không những đề phòng được rắn cắn mà còn tránh bị muỗi và các loại côn trùng nguy hiểm đốt.
Từ đầu năm tới nay, đây là ca thứ 2 bị rắn cắn được cứu chữa tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Bệnh viện Nhi Đồng 1 hiện có các huyết thanh đặc hiệu để kháng nọc rắn chàm quạp, lục, hổ đất.
Khi cứu nạn nhân bị rắn cắn người dân không nên buộc ga rô quá chặt, rửa sạch vết thương bằng xà phòng rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện. Đặc biệt, không nên nghe lời đồn, đắp lá lên vết thương làm thời gian cứu chữa bị chậm trễ và tình trạng vết thương bị hoại tử thêm nặng nề.
Thanh Huyền