Thông qua lời khai của các đối tượng này, một đường dây chuyên cho vay nặng lãi dần hé lộ.
Theo đó, vào lúc 22 giờ ngày 6/7, lực lượng chống tội phạm cướp giật (thuộc PC65) nhận được tin của chị Võ Thị Cẩm Nhung (21 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) phản ánh về việc chồng của chị là anh Phạm Quốc Tuấn (21 tuổi) vừa bị một nhóm thanh niên tiến hành bắt giữ, khống chế.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Thành Vũ |
Theo lời kể của chị Nhung, khi chị và chồng đang ăn tối trên đường Nguyễn Huy Tưởng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên ập đến.
Không nói không rằng, chúng xông vào đánh đập anh Tuấn, sau đó bắt giữ, khống chế chở anh Tuấn đi. Trước khi đi chúng ra yêu cầu chị Nhung phải nộp đủ 37,5 triệu đồng nếu muốn bảo toàn tính mạng cho chồng.
Trong số 3 đối tượng tiến hành bắt người, chị Nhung nhận ra tên Nguyễn Thành Vũ (31 tuổi, trú P.Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), là người trước đó thường xuất hiện để đòi Tuấn về số tiền đã nợ mà Tuấn đã vay.
Qua quá trình điều tra, đến 2h sáng ngày 7-7, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Thành Vũ (31 tuổi), Phùng Kiến Hùng (20 tuổi) và Nguyễn Văn Nhân (21 tuổi) cùng trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2011, Tuấn nợ Vũ 37,5 triệu đồng, trong đó thua độ đá banh là 17,5 triệu đồng và vay nóng 20 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng.
Đến thời hạn trả nợ, Tuấn vẫn chưa trả được nên Vũ đã rủ Hùng và Nhân tiến hành bắt cóc con nợ để đòi người nhà mang tiền trả nợ chuộc người. Sau khi liên tục thay đổi địa điểm, đến khoảng 2h ngày 7/7, khi các đối tượng đang giao dịch với chị Nhung tại ngã tư đường Ngô Quyền - Nguyễn Văn Thoại (quận Sơn Trà) thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.
Phan Nguyễn