- 3/4 đối tượng có liên quan đến vụ sát hại con trai chủ nhà hàng Thảo Nguyên Xanh ở huyện Bình Chánh, TP.HCM để cướp tài sản, lại là nhân viên cũ của nhà hàng này.

 

Những kẻ phản phúc

 

Liên quan đến vụ “xác con trai chủ nhà hàng tiệc cưới trong hố ga” như VietNamNet đã đưa, thông tin từ đội truy xét trọng án (đội 9) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết, từ đêm 18 đến rạng sáng 19/8 lực lượng trinh sát của đơn vị này đã phối hợp cùng công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã lần lượt bắt giữ 4 đối tượng có liên quan đến vụ án.

 

Hiện công an TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ 3 đối tượng gồm: cặp song sinh Trần Công Chơn, Trần Công Chất (cùng SN 1990, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Hồ Lê Minh Lộc (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra, xử lý về các hành vi gồm: “giết người”, “cướp tài sản”.

 

Trong vai trò đồng phạm có liên quan đến vụ án nhưng vì hiện đang nuôi con nhỏ nên Nguyễn Thị Yến Tuyết (SN 1987, ngụ tỉnh Long An) đã được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh để điều tra, xử lý sau.

HTML clipboard Các đối tượng trực tiếp sát hại con trai chủ nhà hàng Thảo Nguyên Xanh ở huyện Bình Chánh, TP.HCm để cướp tài sản bị bắt giữ, gồm (từ trái qua phải): Trần Công Chơn, Trần Công Chất và Hồ Lê Minh Lộc.

Sau khi bị bắt giữ, cả 4 đối tượng đã thừa nhận là hung thủ ra tay sát hại Lê Minh Tâm (SN 1993, quê quán Đắc Lắc), là con trai của ông Lê Minh Tùng (chủ nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh, ở số B1/1, Quốc lộ 50, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) rồi nhét xác phi tang dưới hố ga để cướp tài sản. Điều đáng nói trước đó không bao lâu, anh em Chơn – Chất cùng Tuyết là nhân viên của nhà hàng này.

 

Được biết, sau khi thi thể của Tâm được phát hiện ở hố ga bên hông nhà hàng Thảo Nguyên Xanh vào sáng 13/5, khi làm việc với cơ quan công an ông Tùng xác nhận, từ khi mở nhà hàng Thảo Nguyên Xanh (từ đầu tháng 8/2010) đến nay tại địa chỉ nói trên, cũng như trước đó, gia đình ông không hề có mâu thuẫn, thù oán gì với ai.

 

Vì quán ế khách nên vài tháng trở lại đây ông Tùng đóng cửa nhà hàng và trong thời gian chờ giải quyết tiền thuê mặt bằng, ông giao cho con trai (tức Tâm) ở lại trông coi tài sản.

 

Khi phát hiện thi thể Tâm, kiểm tra tài sản trong nhà hàng ông Tùng phát hiện một số tài sản, gồm: 2 bộ máy vi tính để bàn và 1 xe gắn máy hiệu Best BKS 52L-4340 mà Tâm thường sử dụng để đi lại đã bị mất.

 

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, đầu năm 2011, từ một người bạn giới thiệu có 2 đứa cháu cũng là cặp song sinh Chơn và Chất nên ông Tùng nhận vào làm nhân viên của nhà hàng.

 

Do thương hoàn cảnh nên ông Tùng cho anh em này ở lại nhà hàng cùng với 1 nữ nhân viên khác là Nguyễn Thị Yến Tuyết (từng có 1 đời chồng và đang nuôi con nhỏ). Tuy nhiên khi nhà hàng đóng cửa nhóm người này bỏ ra thuê phòng trọ ở ngoài và khi thi thể của Tâm được phát hiện thì họ đã biến mất.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 18/8 các trinh sát đội 9, phòng PC45 đã bắt giữ được 3 đối tượng khi chúng vừa đón xe đò đi từ Tiền Giang lên lại TP.HCM và đến phòng trọ mới thuê ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

 

Khai thác nhanh các đối tượng, đến rạng sáng 19/8 các trinh sát đội 9 đã bắt giữ khẩn cấp đồng phạm của chúng là Hồ Lê Minh Lộc khi đối tượng này đang đứng trên Quốc lộ 1A chuẩn bị đón xe khách đi miền Trung chạy trốn tội ác.

 

Lời khai tội ác

 

Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng Chơn, Chất và Tuyết khai nhận, sau khi nhà hàng Thảo Nguyên Xanh đóng cửa vì ông Tùng còn nợ lương nên chúng ở lại thêm 1 tháng, lấy hết tiền lương mới ra ngoài thuê phòng trọ.

 

Giai đoạn này Chơn và Tuyết chung sống cảnh vợ chồng với nhau, mặc dù Tuyết lớn tuổi hơn Chơn, từng có con nhỏ với đời chồng trước.

HTML clipboard Vụ con trai chủ nhà hàng Thảo Nguyên Xanh bị giết, bị nhét xác vào hố ga thoát nước làm dư luận hãi hùng.

Rơi vào cảnh thất nghiệp, không có tiền đóng tiền trọ nên bị chủ nhà đuổi và sắp đến ngày phải dọn đồ ra đi nên đêm 9/8 Chơn và Chất bàn bạc với nhau quay lại nhà hàng Thảo Nguyên Xanh để cướp. Lúc bàn bạc thì có Tuyết nghe thấy nhưng vì đang cảnh túng thiếu nên Tuyết không ngăn cản. Lúc này cặp song sinh trên lại nhớ đến Lộc.

 

Được biết, cách đây 3 tháng trong một lần đến khu vui chơi giải trí thì Lộc quen với 1 nữ sinh lớp 10 tên Vy (là em họ của Chơn và Chất). Thông qua Vy và sau vài lần gặp gỡ thì Lộc thân thiết với anh em của Chơn – Chất. Khi nghe Chơn gọi điện trủ đi cướp vì đang trong giai đoạn cưa cẩm Vy, muốn lấy lòng người đẹp thông qua việc giúp đỡ anh em song sinh trên nên Lộc nhận lời tham gia ngay lập tức.

 

Trên đường đi, Chơn, Chất và Lộc bàn sẽ đánh ngất xỉu Tâm để cướp tài sản; nhưng chúng suy đi tính lại, sợ khi Tâm tỉnh sẽ trình báo cơ quan công an. Do đó chúng quyết định sẽ giết người, cướp của.

 

Ngay trong đêm 9/8 khi đến trước nhà hàng, Chơn gọi điện cho Tâm và được cậu chủ ra mở cửa cho vào. Vào nhà hàng được 15 phút, lợi dụng lúc Tâm đang chúi mũi vào màn hình máy vi tính để chơi game thì Chơn từ phía sau ập đến siết cổ; còn Chất và Lộc hỗ trợ bằng cách ôm chặt tay chân cho đến khi Tâm nằm bất động.

 

Biết Tâm đã chết nên cả 3 cùng nhau khiêng thi thể Tâm vứt vào hố ga thoát nước bên hông nhà hàng. Sau đó chúng trở lại lấy 2 bộ máy tính để bàn, 1 ĐTDĐ và xe gắn máy của Tâm tẩu thoát.

 

Sáng 10/8, 3 đối tượng cùng với Tuyết mang 2 bộ máy tính bàn được 3,2 triệu đồng. Nhưng Tuyết chỉ trả công cho Lộc 100 ngàn đồng, còn lại thì trả tiền thuê trọ và tiêu xài. Riêng xe gắn máy cướp được vì không ai mua nên Chơn sử dụng làm phương tiện đi lại.

 

Đến sáng 13/8, khi thi thể của Tâm được phát hiện, người dân bu đến xem thì Tuyết bàn bạc với anh em Chơn – Chất mang chiếc xe đến khu vực chợ Tân Thành, Q.5 để vứt bỏ trên lề đường. Rồi sau đó Chơn, Chất và Tuyết bỏ về quê, ở xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để ẩu náu.

 

Gần 1 tuần, cứ nghĩ là cơ quan công an không phát hiện được sự thật nên chúng rủ nhau lên lại TP.HCM để kiếm việc làm mưu sinh, nhưng khi vừa đặt chân đến phòng trọ ở xã Bình Hưng thì cả 3 bị sa lưới. Lộc cũng bị bắt giữ vài giờ sau đó.

 

Đàm Đệ