Hành khách du hành trên tuyến đường sắt lịch sử nổi tiếng ở Colorado đã được chứng kiến nhiều cảnh hơn những gì họ thanh toán khi bắt gặp hơn một chục "Adam, Eva" đang tổ chức tiệc ở một bãi biển gần đó.

TIN BÀI KHÁC:


Nhóm người đang vui chơi đã lột bỏ quần áo để chào mừng đoàn tàu đi qua. Trò hề của nhóm người trên, diễn ra hôm 25/5 ở gần đoạn đường sắt Durango & Silverton đã bị nhắc nhở, cảnh sát ở Durango cho hay.

{keywords}

Một bức ảnh do James Slavin, một du khách đi tàu người Phoenix cho thấy, những người đàn ông, đàn bà không mảnh vài che thân nâng ly bia khi tàu đi qua chỗ họ để vào thành phố.

"Tôi không nghĩ mọi việc tệ tới vậy cho tới khi nhìn vào ảnh và phóng to", Slavin, 77 tuổi nói.

{keywords}

Nhân viên tàu trước đây đã báo cáo các sự việc tương tự cho cảnh sát Durango song rất khó để tuần tra.

Jack Llewellyn, Giám đốc điều hành phòng thương mại Durango kêu gọi cư dân coi chừng du khách, những người vô cùng quan trọng với kinh tế của thành phố. "Đó là những người đang trong kỳ nghỉ, và nhìn xem, họ sẽ không muốn nhìn thấy những cảnh đó".

{keywords}

Được xây dựng vào những năm 1880 để phục vụ khu mỏ, tuyến đường sắt và tàu hỏa chạy bằng hơi nước Durango & Silverton đã đưa hàng nghìn du khách mỗi năm du hành trên một quãng đường dài 72km từ Durango tới Silverton, Colorado và ngược lại.

Hoài Linh (Theo DailyMail)