Em Lê Kim Ngân (ngụ ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) là nhân vật trong bài viết: “Thắt lòng gia cảnh bé gái 12 tuổi bị ung thư máu, mẹ đột ngột qua đời”.

W-trao tiền bé ngân.jpg
Bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh em Lê Kim Ngân. Ảnh: Trần Tuyên

Năm lên 4 tuổi, Ngân trải qua trận ốm “thập tử nhất sinh”. Gia đình nghĩ em sốt xuất huyết. Nhưng sau khi đưa em đi khám tại một bệnh viện trên thành phố, bác sĩ phát hiện ra có tế bào lạ trong máu. Kết quả cuối cùng cho thấy, Ngân mắc bệnh bạch cầu dạng tuỷ mãn (một dạng của ung thư máu – PV).

Để có tiền cho con nhập viện, mua thuốc thang, vợ chồng ông Lê Ngọc Minh phải chạy vạy hỏi vay người thân quen. Số nợ cứ chồng chất dần mà bệnh tình của con vẫn cần chữa lâu dài, chi phí hết sức tốn kém.

Giữa tháng 3 vừa qua, bà Trần Thị Kim Tuyến than đau nhức đầu, nhờ hàng xóm đưa con tới trường. Ông Minh chở vợ đến bệnh viện. Thế nhưng khi vừa đặt chân tới nơi, bà Tuyến đột ngột nôn ra máu, mất ý thức và tử vong tại bệnh viện.

Ông Minh hiện đang nuôi cha già vừa bị tai biến, con gái hàng tháng tái khám gần 1 triệu đồng.

Sau khi được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của ông Minh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình ông số tiền 87.768.966 đồng.

Ông Lê Ngọc Minh gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn, hứa sẽ sử dụng số tiền trên hợp lý trong việc chữa bệnh cho con gái.