Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM
xác nhận, đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Thị Kim Yến (tự Yến “sư tử”, SN 1969,
ngụ Q.Bình Tân), Trần Đại Dương (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và
Nguyễn Văn Lâm (SN 1981, ngụ tỉnh Bến Tre, từng có 1 tiền án về tội “giết
người”) để điều tra về vụ đã “giam cầm” một người phụ nữ một cách trái pháp
luật.
Cầm đầu băng nhóm trên được xác
định chính là đối tượng Yến “sư tử”.
![]() |
Từ trái qua phải gồm: Nguyễn Thị Kim Yến (tức Yến “sư tử”), Trần Đại Dương và Nguyễn Văn Lâm |
Theo thông tin điều tra ban đầu cũng như lời khai của Yến và đồng bọn, giữa tháng 4/2012 thông qua các mối quan hệ xã hội, bà H và bà C (cùng ngụ Q.4, TP.HCM) giới thiệu ông S vay 20 triệu đồng của Yến “sư tử. Ông S và Yến thỏa thuận mức lãi suất 25%/tháng, trả tiền theo kiểu góp hàng ngày.
Nhưng chỉ trả được 4 ngày, ông S biến mất khỏi địa phương. Yến “sư tử” đã điều động đàn em đi nhiều nơi để truy tìm ông S nhưng không tìm thấy nên đã chửi bới, yêu cầu bà H, bà C phải “gánh” nợ cho ông S.
Bà H, bà C không đồng ý liền bị
Yến “sư tử” dọa chém giết làm 2 bà này hoảng sợ cũng bỏ trốn.
Bẵng đi 1 thời gian, đến ngày 19/8 bà H điều khiển xe gắn máy hiệu Nouvo BKS
68T3-3132 lưu thông ở địa bàn P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân thì bị Yến “sư tử”
tình cờ phát hiện.
Lập tức Yến và 2 đàn em, là Dương
và Lâm đuổi theo đạp xe làm bà H ngã xuống đường. Sau màn đánh hội đồng giữa
phố, chúng đưa bà H về 1 quán cà phê ở Q.Bình Tân bắt bà này phải viết 1 giấy
biên nhận nợ. Bà H không đồng ý liền bị đánh vào đầu, bất tỉnh tại chỗ.
Yến “sư tử” và 2 đàn em đưa bà H vào phòng khám Đa khoa Sơn Kỳ (Q.Tân Phú) cấp
cứu. Khi bà H vừa tỉnh dậy chúng dùng vũ lực ép bà H về một quán cà phê ở gần
đó, mặc dù các y bác sĩ tại phòng khám yêu cầu phải để bà H nằm lại để theo dõi
thương tích.
Tại quán cà phê, Yến và 2 đàn em
tiếp tục đánh đập, bà H do không chịu đựng những đòn tra tấn nên đành viết giấy
đã vay mượn của Yến “sư tử” 15 triệu đồng, hạn trả trong vòng 1 tuần. Sau đó Yến
thả cho bà H ra về nhưng lại giữ chiếc xe hiệu Nouvo.
Đúng hạn nhưng bà H không trả tiền để chuộc xe nên Yến liên tục gọi điện dọa sẽ
giết bà cũng như người nhà. Ngày 3/9, bà H đã đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố
cáo hành vi của Yến và đồng bọn.
Mới đây, chiều 17/9 Yến hẹn bà H đến 1 quán cà phê ở P.Bình Trị Đông A, Q.Bình
Tân để giao tiền thì các trinh sát bắt quả tang.
Được biết, Yến “sư tử” là kẻ chuyên cho vay tiền với lãi suất cắt cổ, dưới trướng của Yến có rất nhiều đàn em chuyên có nhiệm vụ đòi nợ và uy hiếp con nợ với những thủ đoạn hết sức dã man.
Hiện cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan.
Đàm Đệ