- Đây chính là băng nhóm đã gây ra vụ “Cố sát xe ôm để cướp ở Sài Gòn” xảy ra vào rạng sáng 23/5, gần trụ sở công an Q.Tân Phú mà VietNamNet thông tin.

{keywords}

Chân dung 3/4 tên trong nhóm cướp bị bắt giữ (từ trái qua phải gồm): Hà Văn Lưu, Phạm Văn Thắng và Lê Tuấn Anh

Công an TP.HCM cho biết, ngày 1/7 vừa tiếp nhận 4 đối tượng gồm: Hà Văn Lưu (tự Ty, SN 1995, quê Vĩnh Long), Nguyễn Sơn Nguyên (tự Tuấn “cao”, SN 1991, quê Tiền Giang), Phạm Văn Thắng (tự Chùa, SN 1996, quê Bắc Cạn) và Lê Tuấn Anh (tự Tuấn “lùn”, SN 1988, quê Long An) do công an Q.Bình Tân, TP.HCM chuyển giao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”…

Bước đầu, băng nhóm 4 tên khai nhận gây ra 2 vụ giết người, cướp xe. Tuy nhiên cơ quan công an nhận định, có khả năng chúng đã gây ra nhiều vụ khác nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Các đối tượng khai, do sống bụi đời ở công viên Phú Lâm, Q.6 nên quen biết, kết thân với nhau. Khi hết tiền tiêu xài, nhóm 4 tên rủ nhau đi cướp.

1h rạng sáng 23/3, chúng mang theo 1 dao bấm, 2 dao Thái Lan đi xe ôm đến đường Lạc Long Quân, đoạn gần công viên Đầm Sen, Q.11 để “săn” xe ôm. Lưu và Thắng đón 2 bác tài xe ôm là ông Lại Văn Nhơn (SN 1958, ngụ huyện Hóc Môn) và ông Võ Tấn Lộc (SN 1980, ngụ Q.11) nhờ chở về P.Tân Quý, Q.Tân Phú.

Đến con hẻm ở đường Đỗ Thừa Luông, P.Tân Quý, Q.Tân Phú (gần trụ sở công an Q.Tân Phú) thấy đường vắng, chúng yêu cầu 2 xe ôm dừng lại. Bất ngờ từ phía sau, tên Nguyên vung dao đâm ông Lộc, còn tên Lưu dùng dao hạ sát ông Nhơn, khiến 2 nạn nhân bị thương, bỏ xe máy, tháo chạy. Cả nhóm cướp 2 xe tẩu thoát.

2 nạn nhân chạy vào công an Q.Tân Phú cầu cứu, tuy nhiên sau đó ông Lộc đã tử vong, còn ông Nhơn bị thương tích nặng, nay đã bình phục.

Sau khi cướp được xe, chúng mang ra đường Tô Ký, Q.12 bán được 4,2 triệu đồng rồi chia nhau.

Rạng sáng 25/3, cả nhóm lại rủ nhau đi cướp xe ôm. Lần này nạn nhân bị chúng điều đến Q.Bình Tân, tấn công từ phía sau bằng dao nhưng nạn nhân may mắn chạy thoát được.

Được biết trong khi công an truy lùng gắt gao, 3/4 tên cướp gồm: Lưu, Nguyên và Anh bị cơ quan chức năng thu gom đưa vào trung tâm Bảo trợ Xã hội TP.HCM vì sống bụi đời ở công viên Phú Lâm, Q.6. Riêng tên Thắng nhởn nhơ bên ngoài, đến đêm 29/6 đã bị trinh sát công an Q.Bình Tân truy xét, bắt giữ. Từ lời khai của Thắng, 3 đồng bọn còn lại cũng sa lưới.

Đàm Đệ