Ngày 20/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Lùng (34 tuổi, Long An) 18 năm tù, bị cáo Phạm Văn Hùng (49 tuổi, Đồng Nai) 23 năm tù cùng về ba tội “cướp tài sản”, “hiếp dâm” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức’.
Hầu tòa về tội “cướp tài sản”, các bị cáo Hồ Văn Ten (25 tuổi, Long An) bị tòa tuyên phạt 15 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Tèo (30 tuổi, An Giang) 14 năm tù, Lâm Văn Tuấn (22 tuổi, Đồng Nai) 13 năm tù, 9 bị cáo khác lãnh án từ 6 đến 12 năm tù.
Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Đĩnh (39 tuổi, Hải Dương) lãnh án 5 năm tù về hai tội “cướp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Riêng Lê Văn Tân (35 tuổi, Ninh Thuận) lãnh 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo cáo trạng, Hồ Văn Lùng, Phạm Văn Hùng và các đối tượng trên ở cùng khu trọ và quen biết nhau từ năm 2009. Tại đây, các bị cáo trên thường tụ tập tại phòng trọ của Lùng để bàn bạc nhau dùng nón bảo hiểm đánh người đi đường để cướp xe máy bán lấy tiền tiêu xài.
Thực hiện kế hoạch trên, các đối tượng này thường xuyên tụ tập, chở nhau bằng xe máy đi trên các đoạn đường vắng hoặc Xa lộ Hà Nội để ép xe người đi đường, dùng mũ bảo hiểm bất ngờ tấn công. Khi nạn nhân hoảng sợ bỏ xe, Lùng sẽ ra lệnh cho đàn em lên xe tẩu thoát.
Tối 7/1/2009, thấy một cặp vợ chồng chở nhau trên chiếc xe Air Blade đi trên Xa lộ Hà Nội (quận 9, TPHCM), Lùng và đồng bọn lập tức bám theo. Do trời mưa, khi người này vừa dừng xe để mặc áo mưa liền bất ngờ bị Lùng cùng 4 đàn em lao xe tới, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu vợ chồng họ. Quá hoảng sợ, nạn nhân vội vứt xe bỏ chạy, Lùng lập tức lệnh cho đàn em nổ máy tẩu thoát.
Tương tự thủ đoạn trên, từ tháng 8/2008 đến tháng 2/2009, Hồ Văn Lùng, Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã gây ra 34 vụ án, cướp hơn 30 chiếc xe gắn máy.
Đặc biệt, sự táo bạo, liều lĩnh của băng cướp này thể hiện ở chỗ chúng có thể gây án rất nhiều nơi, từ những nơi ít người qua lại đến những khu vực nhiều phương tiện giao thông lưu thông như Xa lộ Hà Nội. Thời gian gây án chủ yếu tập trung vào đêm tối hoặc sáng sớm nhưng có những vụ cướp chúng thực hiện ngay khoảng 9 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều.
Trước đó vào tối 29/11/2004, Lùng, Hùng còn đi xuồng máy nhỏ từ cầu Rạch Chiếc (quận 9) theo dọc sông Sài Gòn để tìm các ghe tàu có sơ hở để trộm cắp tài sản. Phát hiện chiếc xà lan chở sắt của một người dân đang neo đậu, Hùng cho ghe cập sát xà lan để trộm. Khi chủ xà lan phát hiện, bọn chúng đã dùng cây sắt tấn công làm người đàn ông ngất xỉu sau đó hiếp dâm vợ người này và cướp tài sản của các nạn nhân.
Liên quan đến vụ án, Hồ Văn Tý và Bùi Thanh Hùng bỏ trốn, mới bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã nên sẽ xử lý sau.
M. Phượng