- Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, những tên lười lao động, có “máu giang hồ” đã tập hợp thành băng cướp gây ra hàng loạt vụ cướp, bắn giết không ghê tay.

Trong khoảng thời gian từ 29/5 – 19/7/2011, chúng đã gây ra 4 vụ giết người, cướp của trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Lắk và Thanh Hóa, làm chết 3 người và làm bị thương 4 người khác.

Bắn người không ghê tay

Sáng ngày 17/07/2013, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm băng cướp của giết người do Trần Quốc Tuấn cầm đầu, gây ra không ít vụ “đình đám” tại Đồng Nai, Đắk Lắk,  Thanh Hóa…

Theo cáo trạng, Trần Quốc Tuấn (SN 1989, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.Biên Hòa tạm giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

{keywords}

Bị cáo Bùi Văn Trung bị tuyên án tử hình

 

Ngày 17/2/2011, Tuấn trốn khỏi nơi giam giữ, sống lang thang; để có tiền tiêu xài y nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Thực hiện ý định, Tuấn lôi kéo thêm các đối tượng Trung, Mạnh, Vững tham gia vào băng cướp.

Khoảng 1h sáng ngày 9/7/2011, cả nhóm rủ nhau đến xã Mỹ Xuân (H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu), phát hiện chiếc xe SH BKS 60C1-07039 do anh Nguyễn Quốc Dũng chở theo anh Nguyễn Thanh Tuấn lưu thông trên đường liền bám theo chờ cơ hội.

Khi đến ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai, thấy đường vắng Mạnh liền tăng ga, ép xe anh Dũng vào lề.

Quốc Tuấn ngồi sau rút trong người ra khẩu súng K59 bắn thủng tay anh Thanh Tuấn, xuyên vào bụng anh Dũng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cả bọn khống chế anh Thanh Tuấn lấy giấy tờ xe, 2 ĐTDĐ cùng chiếc xe SH rồi tẩu thoát. Hôm sau, Quốc Tuấn đem xe xuống TP.Biên Hòa bán lấy 46 triệu đồng.

“Kỳ tích” kinh hoàng của băng cướp

Ngoài vụ trọng án này, trong khoảng thời gian 29/5/2011 đến khi bị bắt, nhóm của Quốc Tuấn còn gây ra 3 vụ cướp tài sản khác ở địa bàn các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk và Thanh Hóa làm chết một người và làm bị thương nhiều người khác.

Tất cả số tài sản cướp được chúng sử dụng hết cho việc ăn nhậu và chia nhau tiêu xài.

{keywords}

Các bị cáo tại phiên tòa

 

Đặc biệt, khoảng 16h ngày 19/7/2011, Tuấn lấy xe máy điều khiển chở Trung lưu thông trên đường với tốc độ cao nên bị công an xã Xuân Đường (H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) thổi phạt.

Bọn chúng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, được một đoạn 2 tên bị té xe ngã xuống đường. Hai công an viên là Hồ Thông và Phạm Vi Quang Vũ chạy vào khống chế; Tuấn liền rút súng K59 thủ sẵn trong người bắn trả làm anh Thông bị thương ở đùi.

Lúc này trên đường có ông Phạm Thái Tương đang chạy xe máy theo chiều ngược lại. Tuấn nhảy ra dùng súng bắn thẳng vào mặt ông này, viên đạn chỉ bay qua vùng thái dương nên ông Tương may mắn thoát chết.

Sau đó chúng cướp lấy chiếc xe máy của ông Tương để tiếp tục bỏ chạy.

Nhận được tin báo, công an H.Cẩm Mỹ liền điều lực lượng truy bắt. Bị đuổi gấp, chúng liền vứt xe tìm chỗ ẩn nấp.

Trung chui xuống cống thoát nước bên đường, sau đó bị công an phát hiện bắt giữ. Còn Tuấn chạy vào rẫy ông Đặng Văn Trưng (ấp Suối Cả, xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ) khống chế ông này cướp xe tẩu thoát.

Lúc này anh Lê Thanh Tâm (sinh viên thực tập tại CA H.Cẩm Mỹ) chạy tới nơi, thấy Tuấn đang khống chế người dân, anh Tâm liền nhảy vào bắt giữ thì bị Tuấn rút súng bắn vào ngực và tử vong sau đó.

Tuấn tiếp tục chạy đến nhà anh Thượng Văn Ly gần đó cướp một xe Dream tẩu thoát, bị anh Ly và anh Nguyễn Văn Thanh chống trả, y liền bắn hai phát, rất may viên đạn chỉ trúng vào phần mềm sau gáy anh Thanh.

Đúng lúc này, công an H.Cẩm Mỹ đuổi tới và kêu gọi Tuấn đầu hàng, nhưng Tuấn vẫn ngoan cố vừa ẩn nấp vừa dùng súng bắn trả quyết liệt.

Trước sự hung hãn của đối tượng buộc lực lượng công an phải nổ súng tiêu diệt Tuấn.

Sau khi Tuấn bị bắn chết và Trung bị bắt giữ, các đối tượng còn lại trong băng cướp này cũng lần lượt sa lưới pháp luật.

Đền tội

Tại phiên xét xử, HĐXX đã khẳng định: Trung là người có nhân thân xấu, tham gia tích cực vào ba vụ giết người, cướp tài sản. Các vụ án đều đặc biệt nguy hiểm, cướp đi tính mạng của hai người. Vì thế cần loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Bị cáo Mạnh cũng là đối tượng có nhân thân xấu, sau khi cải tạo xong vẫn tiếp tục cấu kết với đồng bọn phạm tội, cướp xe, giết người, là người giữ vai trò tích cực chỉ sau Tuấn.  

Vững cũng có nhân thân xấu, tham gia với vai trò giúp sức nhưng cũng rất hung hãn.

Vì vậy, sau khi xem xét, tòa đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Bùi Văn Trung (SN 1989); mức án chung thân với Nguyễn Hoàng Mạnh (SN 1987) và 25 năm tù với Trịnh Công Vững (SN 1989), tất cả đều về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Thạch Thảo