Báo VietNamNet vừa trao số tiền 21.593.755 đồng do bạn đọc ủng hộ anh Mai Văn Đà (SN 1984, ở đội 5, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình), nhân vật trong bài viết: “Chồng tai nạn nằm liệt giường, vợ bất lực đưa về nhà chăm, phó mặc cho số phận”.

Vợ chồng anh Mai Văn Đà có hai người con. Vợ anh làm công nhân may với mức lương 6 triệu đồng/tháng, còn anh Đà là lái xe chở hàng thuê cho một công ty giao hàng tuyến Hà Nội – Vinh (Nghệ An), thu nhập khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này đủ để gia đình anh trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học.
Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến khiến cả nhà anh Đà rơi vào cảnh khó khăn. Vào đầu tháng 6/2024, anh Đà được bạn chở đi ăn trưa bằng xe máy ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An). Nào ngờ, chiếc xe máy tông vào ô tô, anh Đà bị ngã văng xa, đập đầu xuống đường.
Di chứng sau vụ tai nạn khiến anh bị liệt toàn thân, sống thực vật suốt đời.
Kể từ ngày anh Đà gặp nạn, kinh tế gia đình do một mình vợ anh gánh vác. Với đồng lương công nhân ít ỏi, không đủ để chi trả thuốc men điều trị cho anh và nuôi hai con nhỏ ăn học, khiến chị lâm vào cảnh túng quẫn, phải vay mượn khắp nơi.
Cảm thương trước hoàn cảnh của anh Mai Văn Đà, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn. Số tiền 21.593.755 đồng do bạn đọc ủng hộ, gửi về Quỹ báo đã được chuyển đến tận tay gia đình.
Chị Phạm Thị Duyên (vợ anh Đà) xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã chia sẻ và giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn nhất.