
TIN BÀI KHÁC
Hồi âm đơn thư bạn đọc 10 ngày giữa tháng 2/2012
Đau đớn nhìn những đứa con lần lượt...chết
Xót lòng vợ chăm chồng và hai con trai bệnh hiểm nghèo
Côi cút 4 trẻ mồ côi bên bến đò Thạnh Mỹ
Cụ bà 83 tuổi nuôi 3 con và cháu ngây dại
Đau đớn nhìn những đứa con lần lượt...chết
Xót lòng vợ chăm chồng và hai con trai bệnh hiểm nghèo
Côi cút 4 trẻ mồ côi bên bến đò Thạnh Mỹ
Cụ bà 83 tuổi nuôi 3 con và cháu ngây dại
![]() |
Ảnh: Đức Toàn |
Bé Nguyễn Tấn Lộc (tổ 9, ấp 2, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) sinh ra được 3kg nhưng tròn 1 tuổi bé cũng chỉ nặng 6kg vì bị bệnh tim bẩm sinh.
Bé Tấn Lộc bị bệnh tim thông liên thất, thông liên nhĩ đã ở thể nặng cần được mổ gấp nhưng vì cha mẹ em nghèo không có tiền nên cứ lần nữa mãi cũng không kiếm đâu ra đủ số tiền để tiến hành phẫu thuật cho em như dự định.
Chị Nguyễn Thị Việt Tâm mẹ của bé đã phải gõ cửa khắp nơi để hy vọng xin được tiền hỗ trợ mổ tim cho con nhưng cho đến khi bé 12 tháng tuổi vẫn chưa được mổ. Dù bệnh nặng nhưng ca mổ cứ bị đình lại vì chưa có nhà tài trợ tiền để có thể phẫu thuật cho con. Chị cũng đành nén lòng nuốt nước mắt chờ đợi và hy vọng. Những ngày như thế, chị chỉ còn cách duy nhất là cho con uống thuốc cầm chừng.
Ngày 6/1, bé Nguyễn Tấn Lộc đã được phẫu thuật tại Viện Tim TP.HCM, hiện tại sức khỏe của bé đã dần ổn định.
“May nhờ có bạn đọc giúp đỡ gia đình em trong lúc hoạn nạn chứ em thật sự không biết bấu víu vào đâu nữa. Con thì bệnh nặng mà tiền thì kiếm không ra. Hôm gần Tết, có bạn đọc tới tận nơi thăm con em và cho tiền em cảm động trào nước mắt. Tết nhất bận rộn thế mà họ vẫn dành thời gian tới thăm và chia sẻ với mình. May nhờ có những tấm lòng nhân ái mà mẹ con em đã bớt phần nào khó khăn. Nhờ Báo VietNamNet gửi lời cám ơn tới tất cả những bạn đọc”, chị Tâm chia sẻ.
Đức Toàn
Những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã giúp gia đình chị Tâm qua cơn hoạn nạn.
Đức Toàn