Nghe thấy bạn nói bị đánh, không cần biết đầu đuôi sự việc Trần Đức Quân lập tức thủ súng tự chế đi truy tìm, bắn chết đối thủ, trả thù cho bạn.
Nghe thấy bạn nói bị đánh, không cần biết đầu đuôi sự việc Trần Đức Quân lập tức thủ súng tự chế đi truy tìm, bắn chết đối thủ, trả thù cho bạn.
Đối tượng nổ súng giết người Trần Đức Quân
Vụ việc bắt đầu từ va chạm nhỏ giữa Nguyễn Doãn Cường (20 tuổi) và nạn nhân (anh Nguyễn Huy Thành, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên) khi anh này đưa vợ con đi ăn đêm 3/10, tại một quán cháo vịt trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ
Đối tượng Cường khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an
Hiện trường nơi xảy ra va chạm giữa nạn nhân và đối tượng Nguyễn Doãn Cường
Nếu không có bữa ăn đêm, người đàn ông xấu số trong vụ án có lẽ đã không thiệt mạng
Ngay sau va chạm, giữa nạn nhân và Nguyễn Doãn Cường đã xảy ra xô xát nên Cường chạy về nhà bạn là Trần Đức Quân cầu cứu. Không cần biết ngọn nguồn, Quân lấy ngay khẩu súng colt tự chế ra truy lùng và bắn chết đối phương
Phát hiện đối tượng Quân có súng, người đàn ông đã chạy vào con ngõ nhỏ này và bị phát súng của Quân đoạt mạng
Trần Đức Quân làm nghề cho vay tài chính
Cơ quan Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường
Để phòng ngừa, kiềm chế các vụ phạm pháp do sử dụng súng thời gian tới, CAH Gia Lâm sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt tập trung quản lý vũ khí, vật liệu nổ
Cơ quan Công an cũng khuyến cáo, mỗi người dân cần tự làm chủ bản thân, không để vì một phút thiếu kiềm chế có thể dẫn tới những xô xát không đáng có, hoặc thậm chí là án mạng