- Không hiểu vì sự tự ti xấu hổ, hay dù kéo mũ lên hay sụp mũ xuống cũng như nhau, bởi cả hai con mắt đã phải múc bỏ, nên khi có người lạ kéo mũ lên, em lại vội vàng kéo mũ che mắt.

TIN BÀI KHÁC:

Đó là cậu bé A Thua (5 tuổi dân tộc Dơ Drá thôn Kon Bơ Băn, xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) đang phải đối mặt với tử thần vì cha mẹ em không còn khả năng chạy chữa.

Gia đình A Thua thuộc diện nghèo của địa phương quanh năm thiếu đói nhưng lại có tới 7 người con. A Thua là đứa con thứ 7, chúng tôi hỏi đùa, A Thua đã là con út chưa. Anh A Thanh hồn nhiên trả lời cũng còn chưa biết nữa.

{keywords}

Hai con mắt của A Thua đã phải múc bỏ, hy vọng em sẽ được cứu sống

Theo A Thanh với người dân tộc anh thì việc sinh đẻ tự do, không kế hoạch hóa gia đình. Việc sinh đẻ là tự nhiên, cứ đẻ được đứa nào nuôi đứa đó chẳng nghĩ tới nguyên nhân của việc đẻ nhiều dẫn tới nghèo khó.

A Thua sinh ra cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác nhưng khi bé đến 1 tuổi cha mẹ em thấy mắt của em đỏ và em hay quấy khóc. Một phần vì nghèo phần vì không hiểu rõ được căn bệnh nên lúc đầu cha mẹ em chỉ kiếm thuốc lá để chữa bệnh cho em. Căn bệnh không những không thuyên giảm mà càng ngày càng đau nặng và bé càng quấy khóc nhiều hơn.

Khi tới được Viện Mắt, TP.HCM thì con mắt của A Thua đã phải múc bỏ vì căn bệnh bướu nguyên bào võng mạc. Sau khi được điều trị ở Viện Mắt, A Thua được chuyển qua Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM để tiếp tục điều trị. Sau khi điều trị được 5 tháng, anh A Thanh đã trốn viện đưa con về nhà vì không thể vay được tiền nữa.

Về nhà được hơn 1 năm thì căn bệnh của A Thua lại tái phát, con mắt còn lại đau nhiều, người cha ấy lại tất tả vay mượn tiền đưa con xuống chữa bệnh. Tiếc thay, con mắt còn lại cũng không thể cứu vãn được. Cửa sổ tâm hồn của em đã khép chặt, dường như lúc đó người cha mới hiểu được căn bệnh nguy hiểm này.

“Nó hỏng cả hai con mắt rồi, bây giờ nó chẳng nhìn thấy đường gì cả, mọi sinh hoạt đều do người lớn chăm sóc. Tôi có ngờ đâu, căn bệnh của nó lại thế này. Giờ chỉ mong sao có tiền chữa trị để giữ mạng sống cho nó. Gia đình tôi bây giờ hết khả năng rồi tiền nhà cũng hết, tiền vay cũng không. Nếu không có tiền chữa, nó cũng chẳng ở với chúng tôi nữa. Bác sĩ bảo cố gắng để nó ở đây điều trị, cho nó về là nó chết đấy”, anh A Thanh chia sẻ.

Theo anh A Thanh hai vợ chồng quanh năm đầu tắt mặt tối với nương sắn nhưng cuối mùa thu hoạch bán cũng chẳng được bao nhiêu. Thu hoạch xong thì tiền cũng phải đem trả nợ chủ quán hết bởi trước đó đã phải mua gạo và thức ăn thiếu. Với một gia đình lớn như thế nên mỗi tháng chỉ lo tiền gạo cũng là một thách thức với gia đình anh. Theo nhẩm tính của anh một tháng gia đình ăn gần hết 3 bao gạo 50kg.

Cuộc sống cứ như vậy, vụ nọ gối vụ kia nên lúc nào cũng trong tình trạng túng thiếu. Những lúc ít việc nhà thì vợ chồng anh lại đi làm thuê kiếm mỗi công 5-7 chục ngàn để lo chi phí cho gia đình.

Theo xác nhận của địa phương, gia đình anh A Thanh thuộc diện nghèo của địa phương đã được cấp sổ hộ nghèo. Vì gia đình đông con lại thêm một đứa con bệnh nặng phải đi viện thường xuyên nên gia đình lại càng túng thiếu.

Đôi mắt của em không còn, cuộc đời của em sẽ phải sống trong tăm tối, nhưng còn đau đớn hơn nếu như cha mẹ em không có tiền chạy chữa thì sự sống của cậu bé Dơ Drá cũng chỉ như chiếc đồng hồ đếm ngược. Hy vọng em được cứu sống là nhờ những tấm lòng nhân hậu và những bàn tay chìa ra để cứu vớt em khỏi lưỡi hái tử thần.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: Chị Y Ven thôn Kon Bơ Băn, xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. ĐT: 01636 395 684)

2, Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bé A Thua con anh A Thanh chị Y Ven

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

2. Email: [email protected]