LTS: Nghệ sĩ khi có được thành công, ngoài sự cố gắng của bản thân, họ thường nói mình được "Tổ nghề đãi", được "ăn cơm Tổ". Trong giới nghệ thuật, có những gia tộc gặt hái được nhiều vinh quang nhờ miệt mài, đắm đuối với nghề. Có gia tộc ba, bốn đời đều được Tổ thương, cho lộc. VietNamNet xin giới thiệu loạt gia tộc như thế.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - NSƯT Chiều Xuân là cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới nghệ thuật Việt Nam. Cả hai đều sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và thế hệ nối tiếp của họ cũng đang miệt mài đi theo con đường của bố mẹ, ông bà.
Truyền thống nghệ thuật trong gia đình bắt đầu từ cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận - cha của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, nổi bật với nhiều tác phẩm bất hủ như Du kích sông Thao, Giải phóng Điện Biên, Côn Đảo quê ta ơi và đặc biệt là vở opera đầu tiên của Việt Nam - Cô Sao.
Với tư duy sáng tạo và tầm nhìn hiện đại, nhạc sĩ Đỗ Nhuận không chỉ là người đi đầu trong sáng tác mà còn có công lớn trong việc xây dựng nền tảng cho nền âm nhạc hàn lâm của Việt Nam.
Ông từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong thời gian dài và là một trong những gương mặt có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống âm nhạc từ thập niên 1950-1970. Dù đã qua đời từ năm 1991, nhưng những di sản âm nhạc của ông vẫn luôn được nhắc nhớ và biểu diễn rộng rãi.

Là con trai duy nhất của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, PGS.TS - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sớm được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Ông tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovsky (Nga), chuyên ngành Sáng tác và sớm khẳng định tài năng với hàng loạt tác phẩm khí nhạc, giao hưởng, nhạc phim ấn tượng.
Với năng lực sáng tạo dồi dào, không chỉ sáng tác ca khúc, ông còn có nhiều tác phẩm khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu như Ballet Hồng hoang, Nocturne Tiếng vọng, Trio cho ba flute, Toccata cho piano, Concerto cho violon và dàn nhạc, Variations cho piano, Bốn bức tranh cho Oboe, bộ gõ và piano, Tứ tấu đàn dây, Ngũ hành cho bộ gõ, Fantasy-Symphonic Mở đất. Tác phẩm khí nhạc của ông đã được biểu diễn tại nhiều nước như: Pháp, Nga, Đức, Nhật, Thái Lan, Singapore, Uzbekistan, Latvia, được xuất bản tại Nga và Mỹ.
Hai vở opera thuần Việt Lá đỏ và Vầng trăng Him Lam do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sáng tác được giới chuyên môn đánh giá cao.
Ngoài vai trò sáng tác, ông từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và hiện là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Đỗ Hồng Quân kết hôn với NSƯT Chiều Xuân - một nghệ sĩ tài sắc, từng làm nên tên tuổi trong nhiều phim điện ảnh kinh điển của Việt Nam thập niên 1990.
NSƯT Chiều Xuân sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha là đạo diễn nổi tiếng Đức Đọc. Hưởng gene nghệ thuật nên lúc 5-6 tuổi, Chiều Xuân đã theo cha đến rạp ngồi xem ông dựng các vở kịch nổi tiếng: Âm mưu và tình yêu, Thép đã tôi thế đấy, Cố nhân…
Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, với gương mặt đài các, dịu dàng cùng lối diễn xuất tinh tế đã giúp Chiều Xuân chiếm trọn cảm tình khán giả qua các phim như Mẹ chồng tôi, Người yêu đi lấy chồng, Hà Nội mùa đông năm 46, Hà Nội mùa chim làm tổ...
NSƯT Chiều Xuân từng tâm sự, 4 chữ "truyền cảm hứng" không thể diễn tả hết cả bầu trời nghệ thuật bố đem đến trước mắt mình.
"Từ bé tôi đã được xem bố dàn dựng các vở kịch, dạy diễn xuất, nghe mẹ kể về những lần biểu diễn của bố, xem ảnh ông biểu diễn ở nước ngoài… Mẹ tôi là công nhân nên mọi thứ với bà khá giản đơn, vì vậy hơi thở cuộc sống xoay quanh thế giới của bố có chút gì đó mới mẻ. Cứ thế, việc dấn thân vào con đường nghệ thuật với tôi là một chuyện hiển nhiên, chứ không phải bỗng một ngày đẹp trời ý tưởng đó nảy mầm", NSƯT Chiều Xuân tâm sự.
Dõi theo bố, NSƯT Chiều Xuân nhận ra sự trung thực, hết lòng hết dạ và chân thành với nghề quan trọng ra sao. Và tất cả những tôn chỉ đó phải bắt đầu từ sự nghiêm túc của mình với nghệ thuật.
Vợ chồng NSƯT Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân có 2 con gái, con út Hồng Khanh bắt đầu học năm thứ 2 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hồng Khanh từng được chú ý khi tham gia cuộc thi The Voice Kids và chinh phục được cả 4 vị huấn luyện viên.
Gia tộc 3 đời theo đuổi nghệ thuật, từ âm nhạc cổ điển, dân tộc, đến sân khấu, điện ảnh, truyền hình và hiện tại là nhạc trẻ, mỗi người chọn một con đường riêng, nhưng điểm chung vẫn là sự nghiêm túc, đam mê và khát vọng sáng tạo.
Ca sĩ Hồng Khanh thể hiện "Thơm":
Ảnh: FBNV
