banhang1.jpg
Bà chủ luôn để đèn cửa hàng sáng, giúp đỡ phụ nữ về nhà an toàn trong đêm muộn. Ảnh: SCMP

Suốt 13 năm qua, một cửa hàng tạp hóa nhỏ nằm trong khu phố cổ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vẫn luôn sáng đèn mỗi đêm, trở thành điểm tựa tinh thần cho những người dân xung quanh, đặc biệt là phụ nữ trở về nhà muộn, người già và trẻ nhỏ.

Chủ nhân của cửa hàng là bà Sun Meihua (60 tuổi). Bà mở cửa hàng bán đồ tạp hóa vào năm 2012. Ngay trong tháng đầu tiên hoạt động, bà đã nhận ra cửa hàng của mình có thể làm được nhiều hơn là buôn bán đơn thuần, SCMP đưa tin hôm 3/8.

Một đêm nọ, vài cô gái trẻ đi làm về muộn đã chia sẻ với bà rằng ánh sáng từ đèn trước cửa hàng khiến họ cảm thấy an toàn hơn khi đi ngang qua con hẻm tối. Từ đó, bà Sun quyết định sẽ không bao giờ tắt đèn ban đêm.

Bà còn thay đổi giờ đóng cửa từ 22h thành 2h, để hỗ trợ bất kỳ ai cần mua đồ gấp trong đêm. Có khi, bà sẵn sàng đi bộ cùng các cô gái trẻ để đưa họ về tận nhà an toàn. Bà Sun được người dân trong khu phố trìu mến gọi là "bà cô đèn đường".

Thậm chí, bà Sun còn mang cả điện thoại bàn từ nhà riêng ra cửa hàng, để người già và trẻ nhỏ có thể gọi điện miễn phí cho người thân.

Bà cho biết nhiều người lớn tuổi không biết sử dụng điện thoại di động, còn trẻ em bị cấm mang điện thoại đến trường. Do được dùng nhiều nên điện thoại hỏng nhanh, bà phải nhiều lần thay cái mới.

banhang1.jpg
Ảnh: SCMP

Chưa hết, bà Sun còn sẵn lòng giữ chìa khóa dự phòng miễn phí cho người dân trong khu. Nhiều người giao luôn chìa khóa duy nhất cho bà mỗi khi ra ngoài, bởi họ tuyệt đối tin tưởng vào sự trung thực và tấm lòng nhân hậu của bà.

Một cụ bà hơn 80 tuổi sống trong khu phố chia sẻ rằng: "Tôi luôn tìm đến bà Sun mỗi khi gặp khó khăn. Tôi tin tưởng bà ấy".

Với hơn 20 năm gắn bó cùng khu phố, vợ chồng bà Sun coi hàng xóm nơi đây là gia đình lớn của mình. "Tôi từng được hàng xóm giúp đỡ rất nhiều. Giờ tôi chỉ muốn đáp lại những điều tốt đẹp đó", bà nói nhẹ nhàng.

Câu chuyện về bà lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước hành động giản dị nhưng đầy nhân văn của bà.

"1-2 lần làm người tốt thì dễ, nhưng để sống tử tế suốt đời thì không hề đơn giản", "Đây là cửa hàng tạp hoá trao yêu thương miễn phí"... người dùng mạng chia sẻ.