-  Em là sinh viên năm nhất, em đã yêu người con trai hơn em 5 tuổi. Anh ấy từng là người yêu của bạn thân em.

TIN BÀI KHÁC

Chị Ban Mai thân mến!

Nói là bạn thân em, nhưng người con gái ấy hơn em ba tuổi. Em và chị ấy rất hợp nhau nên chơi cùng nhau.

Em biết chuyện hai người yêu nhau. Cũng thầm hâm mộ tình yêu sâu đậm của họ. Cũng biết rằng hai người từng có con, rồi nạo thai bởi chị ấy chưa muốn lập gia đình. Sau đó, chị ấy đột ngột lấy một người chồng giàu có và để lại cho anh nhiều tổn thương. Anh đã lên chùa ở suốt một tháng để tĩnh tâm sau khi cuộc tình ấy tan vỡ.

Trước ngày cưới, chị ấy và anh vẫn quan hệ với nhau, trong khi bản thân chị ấy biết là đang mang thai. Rồi khi chị sinh con, nhìn đôi mắt đứa trẻ giống anh, em và anh ấy dường như phát điên vì ngỡ đấy là con anh. Nhưng khi tìm hiểu cụ thể, đối chiếu ngày tháng sinh hai đứa mới dám khẳng định không phải.

Gần đây lại có thêm chuyện nữa, anh ấy thay ảnh em làm ảnh đại diện trên facebook, nhưng chị ấy có mật khẩu nên đã tự tiện vào và gỡ xuống. Khi đó em mới biết, anh và chị ấy có rất nhiều điều chung và dù anh hận nhưng vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều.

Chị ơi, anh hay gắt em khi em nhắc chuyện quá khứ. Em không trách, em bỏ qua nhiều thứ và đồng ý yêu anh thì em chấp nhận. Bởi bình thường anh rất yêu thương và dịu dàng với em. Nhưng lúc nào em cũng ám ảnh chuyện anh còn yêu người cũ nhiều, sợ mình sẽ chỉ là người lấp chỗ trống.

Em phải làm sao?

Bích Ngọc (Vũng Tàu)

Tư vấn viên chia sẻ:

{keywords}
(ảnh minh họa)

Em gái thân mến, chị hiểu những gì em chia sẻ trong thư xuất phát từ tâm trạng rối bời của em hiện tại, nhưng cũng đủ để chứng mình em yêu người con trai này rất nhiều.

Ban đầu, khi được nghe kể về anh ấy, em đã xác định đây là mẫu người đàn ông em thích và thầm ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị.

Nhưng rồi người yêu của anh ấy – chị bạn thân của em thay đổi tình cảm. Chị phải nhấn mạnh với em là thay đổi tình cảm, dù trước đây chị ấy có yêu anh nhiều thế nào, khi chị ấy lựa chọn con đường đi cho bản thân mình là chị ấy đã thay đổi rồi em gái ạ. Nếu thực sự yêu thì không ai có thể ép chị ấy lấy chồng và chung sống cả đời với người con trai khác.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là quan tâm xem chị ấy nghĩ gì. Chị ấy còn yêu hay đã hết bởi tất cả đã là quá khứ của người yêu em. Người con gái kia cũng đã lập gia đình và có con. Và theo những gì các em tìm hiểu, đứa con ấy hoàn toàn không liên quan đến người yêu hiện tại của em. Nên nói một cách thẳng thắn, em không việc gì phải bận tâm đến chuyện quá khứ. Hãy sống tốt với hiện tại trước đã.

Về phía người yêu em, em lo sợ rằng anh ấy còn yêu người cũ và lấy em để lấp chỗ trống. Điều này chị nghĩ em đã quá lo xa rồi. Theo những gì chị cảm nhận được thì người đàn ông của em là người thẳng thắn, biết suy nghĩ, biết tiết chế tình cảm của bản thân. Bằng chứng là khi đau khổ với cuộc tình tan vỡ, anh đã tìm đến nơi cửa phật để tâm thanh tịnh. Rồi rất thẳng thắn khi kể với em chuyện cũ… tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống anh ấy đã chia sẻ hết với em (ngay cả chuyện con đứa con). Như vậy, có thể khẳng định người em yêu đang hết lòng hết dạ cùng em. Và bản thân em, em gái ạ, em đã chấp nhận hết để chỉ yêu thương anh ấy của hiện tại thôi, đúng không?

Chị nghĩ, điều này là quan trọng nhất rồi. Chị biết, em còn trẻ lắm, cô sinh viên năm nhất, luôn muốn có được mọi thứ nhưng cảm thấy mọi thứ đều rất xa vời, dễ dàng tuột mất. Nên chị khuyên em hãy tin tưởng vào bản thân mình. Quên đi những ám ảnh của quá khứ - cái quá khứ mà chính người yêu em cũng đang muốn quên để sống toàn vẹn với hiện tại. Hãy chứng minh cho người yêu em biết, em là lựa chọn đúng đắn nhất của anh ấy.

Chị chúc em luôn hạnh phúc.

Chị Ban Mai

Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc sống, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ [email protected] chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn.