Về thăm thành phố ngã ba sông một ngày cuối xuân. Từng đợt gió mùa sót lại cũng đủ khiến những mảnh đời yếu đuối, bệnh tật vội co rúm. Họ sợ lạnh, sợ thời tiết, bởi sức khỏe của họ chẳng thể nào đủ sức chống chọi, đương đầu…

TIN BÀI KHÁC

Bốn con người già nua, ốm yếu trong căn nhà lụp xụp cuối khu 5, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cố gắng bấu víu vào nhau để chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết.

Nhà có 4 người, hai vợ chồng già nay gần 70 ốm đau liên miên với người em gái không gia đình và cô con gái đã ngoài 40 tuổi trong căn nhà chừng 30m2. Trong căn nhà ấy, mọi vật dụng đều được tối giản hết sức, nhà cũng chẳng có ti vi, chẳng có bàn uống nước, chỉ có 2 chiếc giường với một góc bếp nhỏ để nấu cơm.

Hàng xóm nhà ông Nguyễn Quang Tâm cũng chẳng có mấy ai sang thăm hỏi gia đình, cũng bởi họ sợ cô con gái đầu Nguyễn Thị Sản (sinh năm 1971) của ông bà phát bệnh lại đánh người lung tung. Cả ngày, cô ấy chỉ biết cười khanh khách, nói năng lảm nhảm, thi thoảng lại chạy khắp xóm vung tay đánh người nọ người kia. Lúc nào mệt, kiệt sức, cô ấy mới chịu về nhà nằm trên giường nghỉ ngơi và ăn cơm.

{keywords}
Ông Tâm và cô con gái tên Sản

Góc giường tối và ẩm thấp nơi cô Sản nằm, mùi hôi và khai bốc lên nồng nặc. Những ngày trái gió giở trời, cô Sản còn xé áo quần, vứt chăn màn đi nữa. Ông Tâm gạt nước mắt, chia sẻ: khi sinh ra cháu nó đã có những biểu hiện của bệnh thần kinh, gia đình cũng đã cố gắng đưa cháu nó đi chạy chữa ở mấy nơi trong tỉnh nhưng không có kết quả. Nhà nghèo, tiền ăn cũng phải lo từng bữa nên chẳng có tiền đưa đi Hà Nội thăm khám, đành để ở nhà vậy thôi…Đã 43 năm trôi qua, cô Sản sống cuộc sống phụ thuộc như vậy, mãi rồi cũng thành quen. Hằng ngày, cô hồn nhiên như một đứa trẻ to xác nhưng không có nhận thức, việc gì cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ.

Người cô ruột của Sản, em gái ông Tâm là Nguyễn Thị Tôn (sinh năm 1953) cũng bị bệnh suy thận 6 năm nay, mỗi tháng cũng tốn kém thuốc thang để cầm cự.

Chưa hết, bản thân ông Tâm năm nay đã 75 tuổi, là nạn nhân chất độc da cam diôxin nay lại bị ung thư dạ dày. Đầu năm ngoái, ông Tâm cũng vừa mới được vài tổ chức hỗ trợ cho đi phẫu thuật, hiện nay vẫn phải định kì đi điều trị hóa chất ở bệnh biện tỉnh.

Hiện nay, kinh tế gia đình chỉ trông vào sức lao động của bà Tâm – vợ ông và tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam hàng tháng của ông Tâm.

Nói về hoàn cảnh gia đình ông Tâm, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hùng Lô cho biết: “Hoàn cảnh gia đình ông Tâm thật quá éo le. Nhà có 3 người bị bệnh tật cần phải chăm sóc và chạy chữa thuốc thang thường xuyên nên gia đình mãi không thoát được nghèo. Cả nhà chỉ trông vào sức lao động chính của một bà già, sức khỏe bà cũng đã yếu. Địa phương và gia đình rất mong sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để phần nào hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn”.

Nhân Ái

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Ông Nguyễn Quang Tâm, khu 5, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình ông Nguyễn Quang Tâm ở Phú Thọ)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881