1. Phụ huynh thích chia sẻ

Những người thích chia sẻ một cách thái quá không bao giờ ngừng đăng ảnh con cái mình trên Facebook. Từ ảnh quần áo mới của con, những nơi con đến và thậm chí cả “phế phẩm” của đứa trẻ. Khi kết bạn với những người này, chắc hẳn không ít lần bạn phải bỏ dở bữa trưa vì “ăn mất ngon”.

Đây cũng là những vị phụ huynh cho thể chia sẻ 10.457 bức ảnh một ngày, chụp những góc hệt như nhau và thậm chí có những vị phụ huynh còn đăng tải những bức ảnh “bốc mùi” với những dòng trạng thái như “Giúp với! Bé nhà mình đi phân như vậy có bị làm sao không?”

2. Nhà marketing trên mạng

Những phụ huynh này không bao giờ bỏ lỡ cơ hội bán, tiếp thị sản phẩm và liên tục tag bạn vào những bức ảnh đó. Những người này thường đăng ảnh sản phẩm với dòng trạng thái như “Các mẹ giúp em kiếm chút tiền bỉm sữa cho con”…

Nhiều khi bạn nghĩ đến việc chặn những người này nhưng đôi khi nó khiến bạn bỏ lỡ một vài sản phẩm thực sự hữu ích. Hầu hết những người dùng Facebook đều xác định “lờ” các thành phần phụ huynh này.

3. Phụ huynh thích cạnh tranh

Con cái của những vị phụ huynh này thường trong diện học khá vì vậy tất cả các bảng tổng kết của tất cả các năm học đều được chụp và đăng trên mạng xã hội. Những dịp 1/6 hay Giáng sinh, sinh nhật, Facebook của bố mẹ lại ngập tràn ảnh con với hàng đống quà tặng. Những bức ảnh đó dường như lưu lại khoảnh khắc các vị phụ huynh đã hạnh phúc thế nào chứ không phải các con đã hạnh phúc thế nào.

4. Phụ huynh thích thể thao

Bạn dậy sớm, dụi dụi mắt, và mở Facebook trên điện thoại nhưng lập tức cảm thấy cay cú vì có ai đó còn dậy sớm hơn và đã khoe thành tích chạy 3km trong khi con nhà bạn chẳng chịu dậy sớm mà chỉ chúi  mũi vào Xbox và máy tính. Những vị phụ huynh này ngay lập tức đáp lại bằng những bức ảnh cả gia đình đi leo núi, đạp xe đạp, bơi lội trong khi trên thực tế con họ vẫn đang còn “ngủ khò khò” trên giường hoặc cắm mặt vào máy điện tử.

5.  Phụ huynh “cảm thấy hạnh phúc”

Thông thường bạn hay bắt gặp những dòng trạng thái của mẫu phụ huynh này lúc đang ở cơ quan và sau một buổi sáng kinh hoàng khi phải gọi đứa bé, quát đứa lớn, thúc giục chúng đánh răng, rửa mặt, ăn sáng để kịp đi  học. Bạn thấy ghen tị với họ một chút bởi sao cuộc sống của những người bạn đó lại có thể nhàn hạ và sung sướng như vậy.

Những kiểu “phụ huynh hạnh phúc” này thường đăng những dòng trạng thái kiểu như: “Ngắm những đứa trẻ chơi với nhau - cảm thấy hạnh phúc”. Và gần như họ sẽ chẳng bao giờ đăng những câu như: “Làm cha mẹ thật khó đặc biệt là khi bạn có một đứa con 10 tuổi nghịch ngợm và một đứa một tháng tuổi hay khóc đêm – cảm thấy stress”.

6. Ông bố, bà mẹ trái đất

Không chỉ phủ kín new feed của bạn bằng những đường liên kết đến các trang tin tức nói về hệ sinh thái, những bà mẹ trái đất này thường xuyên nhắc nhở mọi người không nên sử dụng các loại tã dùng một lần, không được bỏ cho con bú, phải thế nọ phải thế kia …

Đôi lúc những lời khuyên của họ thực sự có ích nhưng cũng có khi bạn cảm thấy bực mình. Không biết bạn thế nào nhưng tôi không hề thoải mái mỗi lần mở Facebook ra là phần tường chung lại tràn ngập hình ảnh người hoặc động vật bị chết, những người khốn khổ, ốm đau cần giúp đỡ…

7. Phụ huynh hay lo lắng

Cha mẹ nào cũng có những nỗi lo riêng, đó là một phần không thể thiếu của việc làm cha làm mẹ. Nhưng có một số vị phụ huynh trên Facebook đã đưa những nỗi lo này lên một “tầm cao mới”.

Những vị phụ huynh này liên tục check-in tại các địa điểm như bệnh viện, phòng khám của bác sỹ phẫu thuật nhưng lại không nói rõ vì sao mình ở đó, khiến bạn bè phải hỏi han “Có sao không?”, hay “Bị sao thế?”

Status thường được đăng nhất của những người này có nội dung đại loại như: “Thêm một đêm trong bệnh viện với anh chàng bé nhỏ” và họ gần như chẳng bao giờ đăng nhưng câu như: “Con tôi bị phát ban nhưng tôi nghĩ điều này chẳng có gì to tát”.

8. Phụ huynh thích ăn chơi

Họ đăng những bài viết liên quan đến những kỳ nghỉ, những buổi ăn chơi nhiều hơn là với con mình. Các bài đăng của những vị phụ huynh này khiến chúng ta tự hỏi họ lấy đâu ra nhiều năng lượng thế khi còn phải chăm con nhỏ?

9. Trưởng ban phụ huynh trên Facebook

Họ là trưởng ban phụ huynh và có nhiều bạn bè trên Facebook cũng là phụ huynh cùng lớp con em mình và dĩ nhiên là cả giáo viên nữa.

Bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải vận động mọi người tham gia một kế hoạch nào đó tại trường nhưng họ thì không. Họ sẵn sàng gọi từng người, tag tên đầy đủ không thiếu một ai vào một dòng trạng thái, hay chat Facebook messenger để nhắc nhở ngày mai các con phải mang quần áo cũ để ủng hộ đồng bảo lũ lụt hay phải ăn mặc đẹp để đón đại biểu…

10. Phụ huynh có tinh thần cảnh giác cao độ

Đây luôn là những người đầu tiên chia sẻ các thông tin liên quan đến những vụ trộm cắp, cướp, giết, hiếp xảy ra trong khu vực. Khi được nhắc nhở nhẹ nhàng, những người này sẽ nhanh chóng phản ứng bằng câu nói muôn thuở “đề phòng vẫn hơn”. Đây cũng là nhóm người chuyên gieo rắc nối sợ hãi cho bạn bè trên Facebook nhưng thật ra họ cũng là người rất quan tâm đến an ninh khu vực.