- Sau hơn 5 ngày tiếp nhận một hành khách đi trên xe khách đường dài bị hôn mê sâu do bị đánh thuốc mê, sáng ngày 9/9, Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã cho bệnh nhân xuất viện...

Các bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện ĐK Quảng Nam cho biết, sau khi tiếp nhận một hành khách đi trên xe khách đường dài chuyển đến vào chiều ngày 5/9 trong tình trạng hôn mê sâu, các y bác sĩ đã tập trung hồi sức cấp cứu thành công.

Nhận định của y bác sĩ cấp cứu cho biết nạn nhân bị hôn mê sâu chưa rõ nguyên nhân. Sau hơn 24 giờ tích cực cấp cứu bệnh nhân đã hồi tỉnh và đã hoàn toàn tỉnh táo sau hơn 5 ngày điều trị. Đến sáng ngày 9/9, bệnh nhân đã bình phục và bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc trên chuyến xe khách đường dài mà ông là nạn nhân do bị đánh thuốc mê để cướp tài sản.
 
Ông Vinh đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Nạn nhân là ông Hồ Quang Vinh (70 tuổi), hộ khẩu thường trú tại Kim Long, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Ông Vinh cho biết, ông hoàn toàn khoẻ mạnh và thường xuyên đi xe khách đường dài từ Bà Rịa Vũng Tàu về thăm quê ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Mỗi năm ông có hơn 7 chuyến đi.

Theo lời kể lại của ông Vinh: Vào chiều tối ngày 4/9, ông lên xe khách đường dài mang biển số 55... - 8596 (không nhớ ký hiệu chữ của biển số) tại khu vực Suối Tiên trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng tàu để về thăm quê ở Quế Sơn. Khi xe chạy đến Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên dừng lại ăn cơm trưa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, ông lên lại xe thì người hành khách ngồi bên ông mời ăn kẹo cao su, nhưng ông từ chối. Sau đó người hành khách ngồi bên tiếp tục mời ông một cây kẹo, ông nhận và ngậm kẹo trong miệng. Sau đó ông mê man bất tỉnh suốt trong chuyến hành trình.

Khi xe về đến TP. Tam Kỳ nhà xe phát hiện ông hôn mê sâu nên đưa ông vào bệnh viện cấp cứu và gọi người nhà là con trai ông tên Hà Quang Lộc từ Vũng Tàu ra chăm sóc ông.

Sau hơn 4 ngày hồi sức cấp cứu ông Vinh khoẻ lại và phát hiện trong túi của mình bị mất 2 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại. Hành khách trên xe cho biết người ngồi bên cạnh ông Vinh mời ông ăn kẹo khoảng chừng 45 tuổi và xuống xe tại tỉnh Bình Định.

Vũ Trung