Quay lại “chinh phục nàng” khi đã thành công

Hoàng Ngọc Gia Minh (SN 2004) là cô gái Huế mộc mạc, giản dị. Cô chưa từng nghĩ, sẽ yêu và cưới một anh chàng võ sĩ ngoại quốc xăm kín người. Mối duyên giữa họ đến một cách bất ngờ.

anh 1.jpg
Cặp đôi kết hôn sau 3 năm tìm hiểu 

Arthur Chamberlain Juckes (thường gọi là Arthur) là võ sĩ nổi tiếng người Úc, thi đấu các bộ môn Muay Thái, Kickboxing,... Anh tham gia nhiều giải đấu trong nước, quốc tế và từng giành ngôi vô địch.

Arthur và anh họ của Gia Minh là bạn thân của nhau. Tháng 10/2022, Arthur đến Việt Nam thăm bạn, tình cờ gặp Gia Minh tại một đám cưới ở Huế. 

Cảm mến từ cái nhìn đầu tiên, Arthur luôn hướng ánh mắt về phía Gia Minh. Ngược lại, cô gái Huế có chút e dè vì thấy đối phương có vẻ ngoài “hổ báo”, xăm hình kín hai tay và cả trên mặt. 

Trong lần gặp gỡ thứ hai, cặp đôi có số liên lạc của nhau, song không liên hệ quá nhiều. Khi Arthur trở về nước, những tin nhắn càng thưa thớt hơn. 

Video cặp đôi bên nhau thu hút 6,6 triệu lượt xem trên TikTok

Sau này, Gia Minh mới biết Arthur yêu cô nhưng không đủ tự tin để theo đuổi cô. Thời điểm đó, Arthur chưa có gì trong tay, từ nhà cửa, xe cộ đến công việc đều chưa ổn định. Anh quyết định ngắt liên lạc, mong cô tìm người phù hợp hơn.

Tháng 8/2023, khi sự nghiệp có bước đột phá, Arthur quyết tâm chinh phục Gia Minh. Anh kết nối lại với cô, kể cho cô nghe về nỗ lực của mình suốt thời gian qua.

Qua đó, Gia Minh biết được Arthur là chàng võ sĩ từng thất bại trong nhiều trận đấu nhưng không từ bỏ đam mê.  “Với tôi, dù làm nghề gì, chỉ cần có đủ bản lĩnh theo đuổi đam mê đến cùng thì đó luôn là một hành trình rất đẹp”, cô gái chia sẻ.

Cuối 2023, Arthur lần thứ 2 đến Việt Nam. Lần này, anh tới để tỏ tình với người thương.

Gặp lại nhau sau quãng thời gian rất dài, đôi bên cảm thấy thân thuộc như chưa từng xa cách. Họ cùng đi ăn những món bình dân, chở nhau bằng xe máy dạo phố và ngồi tâm sự bên bờ sông Hương. 

“Có lần, chúng tôi đi xe buýt ở sân bay, anh hét to “công chúa ơi, anh yêu em”, “cô gái Huế của anh quá xinh đẹp” khiến tôi ngại ngùng nhưng thấy hạnh phúc”, Gia Minh chia sẻ.

Đám cưới trong mơ

Khi cả hai xác nhận hẹn hò, cũng là lúc cặp đôi bắt đầu hành trình yêu xa. Cách 1-2 tháng, Arthur đến thăm Gia Minh một lần, mỗi lần ở lại 2-3 tuần. Cho đến giờ, anh đã đến Việt Nam thăm cô tổng cộng 11 lần.

anh 4.jpg
Cặp đôi tổ chức đám cưới tại Việt Nam

Khoảng thời gian xa cách, họ nhắn tin, gọi video cho nhau. Mỗi ngày gọi 5-6 cuộc giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhung nhưng Gia Minh vẫn có lúc thấy hụt hẫng bởi “cảm xúc đâu thể trọn vẹn khi bày tỏ qua màn hình điện thoại”.

“Tin tưởng, ủng hộ và động viên nhau là cách chúng tôi giữ lửa khi yêu xa. Tôi luôn khích lệ anh vì biết việc luyện tập, thi đấu của anh rất căng thẳng”, Gia Minh nói.

Gia Minh nhiều lần bày tỏ nỗi lo lắng khi bạn trai thi đấu môn đối kháng, đau đớn và nguy hiểm. Anh an ủi một câu khiến cô nhớ mãi: “Bây giờ có em rồi. Anh như có thêm năng lượng và động lực để giành chiến thắng”.

Bố mẹ Gia Minh từng lo lắng khi biết con gái quen người ngoại quốc. Họ sợ sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa khiến cặp đôi khó giao tiếp và gắn bó lâu dài.

Tuy nhiên, qua thời gian tiếp xúc với Arthur, bố mẹ Gia Minh hiểu con gái mình được yêu thương nhường nào. “Sự tử tế và quan tâm mà anh dành cho tôi, tính cách hiền lành, tốt bụng và vui tính của anh khiến bố mẹ tôi tin tưởng”, Gia Minh chia sẻ. 

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 2/2025 tại Việt Nam. Gia Minh gọi đó là “đám cưới trong mơ, đẹp như cổ tích”.

Trước đám cưới 2 tháng, Arthur đến Việt Nam cùng Gia Minh chuẩn bị đám cưới. Đó là lần anh qua Việt Nam dài ngày nhất, khiến cô gái Huế thấy hạnh phúc khi được đồng hành trong sự kiện trọng đại của cuộc đời.

Cả hai lên kế hoạch chi tiết cho đám cưới, từ ý tưởng chụp ảnh cưới, thiết kế thiệp cưới cho đến việc lên danh sách khách mời. Arthur tìm hiểu rất kỹ về phong tục cưới của Việt Nam.

Những việc như trang trí rạp cưới, đặt tráp cưới, trang phục cưới... anh đều chuẩn bị chu toàn. “Khi biết đám cưới sẽ có 500 khách tham dự, anh ấy ngỡ ngàng. Ở Úc, mỗi đám cưới chỉ khoảng 30-50 người”, Gia Minh kể.

Trước đám cưới 2 tuần, gia đình và bạn bè thân thiết của Arthur có mặt đông đủ tại Việt Nam.

Mọi nghi thức diễn ra đầy đủ theo đúng phong tục truyền thống. Khoảnh khắc Arthur mặc áo dài, nghiêm túc thưa chuyện với bố mẹ hai bên, cùng vợ bái lạy gia tiên khiến Gia Minh xúc động.

Đám cưới ở Việt Nam khiến nhà trai nhiều phen ngỡ ngàng. Mọi người bất ngờ khi có tới 2 lần làm lễ (lễ vu quy và lễ cưới tại nhà hàng), số lượng khách quá đông, tiệc cưới hoành tráng...

“Vui nhất là lúc trao vàng cưới. Mỗi khi ai đó lên trao vàng cho cô dâu là bạn bè nhà trai lại hô vang ‘oh, wow’ rồi vỗ tay to như chưa từng thấy. 

anh 9.jpg
Đám cưới để lại ấn tượng sâu sắc cho nhà trai 

Arthur và gia đình xúc động trước đám cưới đông vui, chỉn chu. Họ nhận ra, với người Việt, đám cưới là một sự kiện đặc biệt trong đời. Bạn bè, người thân dù bận rộn đến mấy cũng đến dự để chúc phúc cho cô dâu, chú rể”, Gia Minh chia sẻ.

Sau đám cưới, Arthur trở lại Úc tham gia các giải đấu và cặp đôi tiếp tục xa nhau. Nhưng với Gia Minh, giờ đây khoảng cách địa lý chẳng còn là trở ngại bởi giữa họ đã có mối liên kết bền chặt là tình yêu và trách nhiệm với nhau.

Ảnh và video: NVCC