Theo lời người con dâu của của cụ Út, lúc căn nhà phát hỏa, một người cháu của cụ Út ở căn chái kế bên đã chạy vào cõng ông nội ra ngoài. Cụ Út cũng được dìu ra kịp thời.
Thông tin ban đầu, khoảng 13h, mọi người thấy khói lửa bốc lên bên trong căn nhà của cụ Út, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà mái tôn, vách lá.
Thấy có cháy lớn, người dân xung quanh dùng vòi nước sinh hoạt phun thẳng vào. Tuy nhiên, do có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa ngày càng dữ dội. Nhận tin, lực lượng PCCC huyện Nhà Bè và quận 7 đã điều 7 xe chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phun nước cô lập đám cháy. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà của cụ Út bị thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều tài sản, vật dụng. Người dân sống xung quanh cho biết, cụ Út có thói quen hay nhặt rồi tích trữ nhiều vật dụng được người dân bỏ đi. Khi gặp lửa, những vật liệu này bén lửa rất nhanh, gây ra đám cháy lớn.
Sau khi dập tắt hoàn toàn, cảnh sát PCCC bàn giao hiện trường lại cho công an địa phương điều tra, làm rõ.
Theo Lao Động